TTCN tháng Một luôn là cơ hội đặc biệt đối với các câu lạc bộ hàng đầu như Arsenal, đội bóng đang hy vọng tăng cường đội hình trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch. Với những chấn thương của hai tiền đạo chủ lực Gabriel Jesus và Bukayo Saka, yêu cầu chiêu mộ một tiền đạo mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại, câu hỏi đặt ra là: Quyết định "án binh bất động" của Arsenal liệu có phải là lựa chọn sáng suốt?
Có lẽ, nhiều người sẽ cho rằng lập trường của Arsenal là sai lầm, nhưng thực chất thì việc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông chưa bao giờ là một lựa chọn lý tưởng. Các câu lạc bộ hiếm khi tìm được những cầu thủ xuất sắc sẵn sàng chuyển đổi bến đỗ trong tháng Một, và việc chi tiền mua sắm chỉ vì áp lực có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.
Chẳng hạn, việc chiêu mộ Ollie Watkins từ Aston Villa sẽ mang lại một chân sút đã khẳng định được đẳng cấp. Tuy nhiên, liệu anh có ngay lập tức chiếm chỗ của Kai Havertz trong đội hình chính? Liệu phong cách chơi của anh có phù hợp với chiến thuật của HLV Mikel Arteta? Và liệu việc chi hơn 60 triệu bảng cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 có thực sự là một quyết định sáng suốt về lâu dài, khi Arsenal còn cần ngân sách để chiêu mộ tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè?
Trước đó, những bản hợp đồng cho mượn dành cho Neto và Raheem Sterling đã bị chỉ trích. Cả hai cầu thủ này chưa đóng góp gì đáng kể cho đội bóng trong nửa đầu mùa giải, và sự có mặt của họ lại hạn chế khả năng Arsenal mang về một tiền đạo Premier League dưới dạng cho mượn. Một lựa chọn hợp lý hơn cho Arsenal có thể là mượn cầu thủ từ một giải đấu khác. Thay vì tìm người thay thế trực tiếp Kai Havertz, một tiền đạo dự bị có thể là sự bổ sung hợp lý. Tuy nhiên, Arsenal đã quyết định không thực hiện thương vụ này, vì họ cho rằng việc này chỉ làm tăng số lượng cầu thủ mà không có sự cải thiện rõ rệt.
Nhìn chung, quyết định của Arsenal khi không thực hiện một vụ chuyển nhượng quan trọng nào trong tháng Một có thể không phải là một thất bại, nhưng chắc chắn là một canh bạc. Câu lạc bộ đang đặt cược vào việc đội hình hiện tại sẽ duy trì phong độ và thể lực trong suốt phần còn lại của mùa giải. Liệu yếu tố này có đủ để Pháo thủ vượt qua Liverpool và giành lại ngôi vô địch Premier League hay không, thời gian sẽ trả lời. Chỉ khi mùa giải kết thúc, người ta mới biết liệu lựa chọn này có thực sự đúng đắn hay không.