Trước đó, Tebas gọi Real Madrid là "đứa trẻ hay khóc nhè" sau khi CLB liên tục than phiền về công tác trọng tài trong những tuần gần đây. Đỉnh điểm là bức thư mà Real gửi lên Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), cáo buộc hệ thống trọng tài được thiết lập để gây bất lợi cho họ.
Trước động thái này, La Liga – dưới sự chỉ đạo của Tebas – đã nộp đơn khiếu nại chính thức về bức thư của Real Madrid, đồng thời mở quy trình kỷ luật có thể dẫn đến án phạt cho CLB. Không dừng lại ở đó, Tebas tiếp tục công kích Real, tuyên bố rằng ông là một "Madridista đang ngủ đông" và cảm thấy xấu hổ vì những hành động của đội bóng này.
Khi được hỏi về những phát ngôn của Tebas, Ancelotti không ngần ngại chỉ trích Chủ tịch La Liga.
"Tebas nói quá nhiều về Real Madrid. Kể từ khi tôi ở đây... Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng với rất nhiều CĐV Real Madrid. Bóng đá Tây Ban Nha có những vấn đề quan trọng hơn – như công tác trọng tài – và ông ấy nên tập trung vào việc giải quyết chúng."
Vị chiến lược gia người Ý, người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong bóng đá đỉnh cao, khẳng định ông chưa từng chứng kiến một cuộc đối đầu nào giữa một CLB và Chủ tịch giải đấu giống như trường hợp của Real Madrid và Tebas.
Ancelotti từ chối đưa ra ý kiến về vụ Negreira – bê bối liên quan đến việc Barcelona bị cáo buộc hối lộ cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha. Ông cho rằng bóng đá cần kiên nhẫn chờ đợi phán quyết của tòa án.
"Tôi không thể trả lời về vấn đề này. Tôi thấy rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và mọi người đều đang chờ kết quả. Bóng đá đã kiên nhẫn, và chúng ta cần tiếp tục như vậy. Cuối cùng, sẽ có một phán quyết tư pháp."
Tuy nhiên, HLV Real Madrid không hề che giấu sự bức xúc về lịch thi đấu dày đặc, điều mà ông đã nhiều lần phàn nàn.
"Với lịch trình điên rồ như hiện tại, chúng tôi vẫn đang làm rất tốt. Tất cả các đội bóng đều đang chiến đấu với cường độ khủng khiếp. Thời của tôi, một mùa giải chỉ có 30 trận.
Bây giờ, chỉ trong 50 ngày, chúng tôi phải chơi tới 17 trận – gần bằng một nửa mùa giải. Tôi thực sự mệt mỏi, và tôi chắc chắn rằng các bạn cũng vậy. Từ những gì tôi nghe và thấy, chúng ta đều cần được nghỉ ngơi."
Lời phản pháo của Ancelotti cho thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Real Madrid và ban tổ chức La Liga, trong bối cảnh cuộc đua danh hiệu và những tranh cãi hậu trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.