Trong những ngày cuối phiên chợ đông, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng để chiêu mộ Ollie Watkins, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Sau chấn thương của Gabriel Jesus, Pháo Thủ chỉ còn duy nhất Kai Havertz là cái tên có thể đá trung phong cắm.
Tuy nhiên, Aston Villa nhanh chóng từ chối đề nghị này, buộc Arsenal phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Lý do chính khiến đội chủ sân Villa Park không để Watkins ra đi là vì không thể tìm kiếm sự thay thế.
Bản thân Watkins hoàn toàn thoải mái khi tiếp tục thi đấu cho Aston Villa. Không có chuyện anh gây áp lực lên BLĐ đội bóng để đòi ra đi. HLV Unai Emery tiết lộ:
"Đúng vậy, anh ấy hạnh phúc khi ở đây. Chúng tôi đã trao đổi hàng ngày và anh ấy luôn thể hiện sự gắn bó với đội bóng. Ollie Watkins trân trọng cách Aston Villa tin tưởng và trao cơ hội cho mình. Anh ấy biết rằng chúng tôi cần nhau. Một số cầu thủ có thể cân nhắc rời đi khi nhận được lời đề nghị hấp dẫn, nhưng Ollie đã quyết định ở lại."
Dù kiên quyết giữ chân Watkins, Aston Villa lại sẵn sàng để Jhon Duran ra đi. Tiền đạo trẻ người Colombia chuyển đến Al Nassr với mức giá hơn 64 triệu bảng, đánh dấu một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Aston Villa đang xếp thứ 8 trên BXH Premier League. Mục tiêu của HLV Unai Emery và các học trò là hướng tới tấm vé dự cúp châu Âu ở mùa giải tới.