
Trong bối cảnh The Kop đang có dấu hiệu hụt hơi, cựu danh thủ Liverpool tin rằng hy vọng của Pháo thủ vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Arsenal khởi đầu vòng 31 bằng trận hòa 1-1 trước Everton. Tận dụng cơ hội Arsenal đánh rơi điểm, Liverpool ra sân sau với hy vọng nới rộng khoảng cách – nhưng lại bất ngờ để thua 2-3 trên sân Fulham.
Theo Liverpool Echo, đó là trận thua sân khách đầu tiên tại Premier League mùa này của thầy trò Arne Slot. Cần biết rằng Liverpool chỉ giành một chiến thắng duy nhất trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Từ sự hụt hơi của Liverpool, Carragher nhận thấy một tia hy vọng đang lóe lên cho Arsenal. Phát biểu trên Sky Sports, anh nhận định:
“Tôi thật sự ngạc nhiên trước mức độ tức giận của Mikel Arteta sau trận hòa với Everton. Điều đó cho tôi thấy ông ấy vẫn hoàn toàn tin vào cơ hội vô địch.
Dù kém Liverpool tới 12 điểm (thực tế 11 điểm), ông ấy chắc chắn đang nói với các cầu thủ rằng: ‘Nếu chúng ta thắng tất cả các trận còn lại, chúng ta vẫn có thể vô địch’. Và họ còn trận đối đầu trực tiếp với Liverpool nữa.”
Carragher cho rằng chính sự tức giận của Arteta là biểu hiện của nỗ lực giữ tinh thần và niềm tin cho toàn đội: “Tất cả mọi người ở Anh lúc này đều nghĩ Liverpool sẽ vô địch, trừ Arteta, Arsenal, Arne Slot và chính Liverpool.
Họ thừa hiểu sự tự mãn có thể khiến mọi thứ đảo chiều. Tôi tin chắc Arteta vẫn đang truyền cho các cầu thủ niềm tin rằng cuộc đua chưa kết thúc.”
Dù hy vọng mong manh, Carragher cho rằng thái độ không buông xuôi của Arteta là điều tối quan trọng để Arsenal duy trì tinh thần chiến đấu đến phút cuối trong cuộc đua đầy kịch tính này.
Hiện Arsenal kém Liverpool 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.