
Thủ môn Giorgi Mamardashvili, bản hợp đồng mới của Liverpool, đang rất háo hức chờ ngày chính thức khoác áo "The Reds" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Đội bóng dẫn đầu Premier League đã chiêu mộ anh từ Valencia với giá khoảng 29 triệu bảng (bao gồm 4 triệu bảng phụ phí) vào mùa hè năm ngoái, trước khi cho anh tiếp tục thi đấu dưới dạng cho mượn tại CLB Tây Ban Nha đến hết mùa giải này.
Mamardashvili, 24 tuổi, đã có hơn 120 lần ra sân cho Valencia kể từ khi gia nhập vào năm 2021. Mùa này, anh bắt chính 24 trận tại La Liga, giữ sạch lưới 5 lần nhưng cũng để thủng lưới 40 bàn. Dù vậy, tài năng của thủ thành người Georgia vẫn được đánh giá cao, và anh không giấu được sự phấn khích khi nói về tương lai tại Anfield.
Trong cuộc phỏng vấn với Geo Team, Mamardashvili khẳng định: “Tôi đến Liverpool để cạnh tranh vị trí số một. Tôi sẽ tập luyện hết mình và chờ xem quyết định của họ.”
Tại Liverpool, anh sẽ đối mặt với thử thách lớn khi Alisson Becker vẫn là thủ môn hàng đầu dưới thời HLV Arne Slot. Trong khi đó, Caoimhin Kelleher, người thi đấu ấn tượng khi được trao cơ hội, nhiều khả năng sẽ rời CLB để tìm suất bắt chính, với mức giá chuyển nhượng dự kiến khoảng 30 triệu bảng. Điều này mở ra cơ hội để Mamardashvili cạnh tranh vị trí trong khung gỗ.
Với tình hình tài chính vững mạnh và vị thế dẫn đầu Premier League cách biệt 12 điểm, Liverpool hứa hẹn sẽ có một kỳ chuyển nhượng sôi động. Mamardashvili, với tinh thần quyết tâm, đang đếm ngược từng ngày để bắt đầu hành trình mới cùng "The Reds".