
Nicolas Jackson là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Chelsea giữ vững hy vọng giành vé dự top 5. Tuy nhiên, về mặt cá nhân, đó lại là một trận đấu nữa tại Premier League mà Palmer chưa thể ghi bàn cho đội bóng.
Mặc dù đã ghi được 14 bàn và có 9 pha kiến tạo trong mùa giải này, phong độ gần đây của ngôi sao người Anh khiến các cổ động viên Chelsea lo ngại. Sau trận đấu, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Palmer chạy qua đám đông bên ngoài Stamford Bridge, mặc một chiếc áo hoodie đen, với mũ đội lên đầu. Cầu thủ này dường như đang nói chuyện qua điện thoại khi những người hâm mộ Chelsea đuổi theo anh.
Nhiều người trên mạng đã suy đoán rằng Palmer có thể đã lỡ chuyến xe buýt đưa các cầu thủ rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Theo một video được đăng tải trên X bởi @MattDebonoAC, Palmer thực ra đang chạy đến một cây xăng gần đó để lấy một đôi giày mới sau trận đấu. Tiền vệ này đã gặp Leon Gissing, người cung cấp trang phục và phụ kiện cho các cầu thủ bóng đá.
Gissing đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, bao gồm việc anh đến London vào sáng thứ Bảy, gặp Palmer sau trận đấu và nhận được một chiếc áo đấu có chữ ký từ tiền vệ cánh của Chelsea.
Mặc dù gặp khó khăn trên sân cỏ gần đây, Palmer vẫn được liên kết với một động thái gây chú ý khi có tin đồn về việc chuyển đến Liverpool. TEAMtalk cho biết có thể Chelsea sẽ yêu cầu một mức giá lên tới 85 triệu bảng để chấp nhận bán Palmer. Nếu đề nghị này được đưa ra, nó sẽ mang lại một khoản lợi nhuận lên tới 45 triệu bảng cho Chelsea, một số tiền có thể khiến họ khó lòng từ chối.