
Khi hiệp hai của trận đấu tại sân Tottenham Hotspur vừa bắt đầu, bình luận viên Seb Hutchinson của Sky Sports bất ngờ thông báo đến khán giả một tin gây sốc: VAR tạm dừng hoạt động vì có báo cháy tại trung tâm điều hành Stockley Park – nơi đặt “tổng hành dinh” của VAR tại Anh.
“VAR tạm thời ngừng hoạt động vì báo cháy. Hy vọng mọi thứ ổn, chỉ là báo động giả chứ không phải một vụ cháy thật," Hutchinson cho biết trên sóng truyền hình.
Thông báo sau đó cũng được xác nhận chính thức bởi Trung tâm trận đấu của Premier League trên nền tảng X (Twitter): “Trận đấu sẽ tạm thời không có VAR cho đến khi có thông báo mới do báo cháy tại trung tâm Stockley Park.”
May mắn thay, chỉ một phút sau, một dòng cập nhật khác thông báo: “VAR đã hoạt động trở lại.”
Trong khoảng thời gian ngắn không có VAR hay công nghệ việt vị bán tự động, trọng tài chính Peter Bankes cùng hai trợ lý Marc Perry và Nick Greenhalgh buộc phải điều hành trận đấu hoàn toàn thủ công. Tuy nhiên, thật may là không có tình huống gây tranh cãi nào xảy ra trong khoảng thời gian này.
Đây không phải lần đầu tiên hệ thống VAR bị gián đoạn vì lý do này. Hồi tháng 11 năm ngoái, một sự cố tương tự đã khiến đội ngũ VAR phải sơ tán khỏi Stockley Park trong trận Ipswich Town gặp Manchester United.
Trận này, Tottenham thua Forest 1-2, qua đó đứng yên ở vị trí thứ 16 trên BXH Premier League. Ngược lại, Forest trở lại top 3.