
HLV Simone Inzaghi của Inter Milan xác nhận thủ môn Yann Sommer sẽ trở lại khung gỗ trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Feyenoord, sau thời gian vắng mặt vì gãy xương ngón tay.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Inzaghi cho biết: “Sommer sẽ bắt chính ngày mai. Cậu ấy đã ở đây một năm rưỡi và làm được nhiều điều tuyệt vời.” Đây là tin vui với Inter khi họ đang nắm lợi thế 2-0 từ lượt đi, nhưng HLV Inzaghi cảnh báo đội bóng không được chủ quan.
Trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Monza cuối tuần qua là lời nhắc nhở rằng mọi trận đấu đều ẩn chứa khó khăn. Inzaghi nhấn mạnh: “Feyenoord sẽ đến Milan để gây khó dễ. Chúng tôi cần chơi với tốc độ, sự quyết liệt và quyết tâm.” Ông dự đoán đối thủ sẽ linh hoạt chiến thuật, lúc pressing mạnh mẽ, lúc co về phòng ngự.
Inter đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và nhiều ca chấn thương. Marcus Thuram, một trụ cột trên hàng công, gặp vấn đề ở mắt cá chân, phải thi đấu nhờ thuốc giảm đau và không thể tập luyện bình thường.
Inzaghi cho biết vẫn đang cân nhắc việc để Thuram, người ghi bàn trong trận lượt đi, đá chính hay dự bị. Ngoài ra, Lautaro Martinez và Stefan de Vrij cũng chưa chắc chắn ra sân, trong khi Piotr Zielinski dính chấn thương dài hạn. Dù vậy, HLV Inter khẳng định: “Chúng tôi tự hào với những gì đang làm. Các cầu thủ luôn tìm được năng lượng, dù lịch thi đấu rất khắc nghiệt.”
Với sự trở lại của Sommer và tinh thần quyết chiến, Inter hướng tới việc lấy vé vào tứ kết Champions League trước Feyenoord tại Giuseppe Meazza.