Phút 60, siêu sao Cristiano Ronaldo có hành vi đánh nguội trung vệ Dara O’Shea bằng cùi chỏ. Sau khi xem lại VAR, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp với chân sút của Al Nassr.
Thời điểm đó, Bồ Đào Nha đã bị dẫn trước hai bàn và việc mất người khiến mọi hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Roberto Martinez gần như chấm dứt. Trên đường rời sân, Ronaldo còn thể hiện thái độ khiêu khích với một cổ động viên CH Ireland bằng hành động giơ ngón tay cái đầy mỉa mai.
Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục lao về phía khu vực kỹ thuật của đối phương để tranh cãi gay gắt với HLV Heimir Hallgrimsson và ban huấn luyện CH Ireland.
Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Iceland tiết lộ: “Ronaldo bảo tôi đã gây áp lực với trọng tài, nhưng thực tế, thẻ đỏ là do hành động của chính anh ấy trên sân. Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Trừ khi tôi thực sự đã khiến anh ta mất kiểm soát.”
HLV Hallgrimsson cũng nhấn mạnh, ông và Ronaldo “đã nói đủ” khi siêu sao này rời sân. “Chỉ là một khoảnh khắc thiếu kiềm chế từ anh ấy,” ông nhận xét.
Điều đáng nói, vài ngày trước, chính HLV Hallgrimsson từng lên tiếng chỉ trích Ronaldo đã “gây tác động đến trọng tài” và làm lu mờ công tác điều hành trong trận lượt đi tại Bồ Đào Nha – nơi đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng 1-0.
Với tấm thẻ đỏ này, Ronaldo nhiều khả năng sẽ bị treo giò hai trận, trong đó có thể bao gồm một trận tại vòng chung kết World Cup 2026 – nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ hè năm sau. Hiện tại, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng F, hơn Hungary 2 điểm và CH Ireland 3 điểm. Ở lượt cuối, Hungary sẽ tiếp CH Ireland trong khi Bồ Đào Nha chạm trán Armenia.














