
Mohamed Salah sẽ được chào đón như người hùng tại Anfield vào tối nay, trong lần đầu ra sân kể từ khi ký gia hạn hợp đồng hai năm với Liverpool, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về tương lai. Thông thường, các CLB ngần ngại trả lương cao cho cầu thủ ngoài 30 tuổi, nhưng Salah vẫn duy trì phong độ phi thường.
Với 27 bàn thắng tại Premier League mùa này, anh đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng. HLV Slot chia sẻ:
“Salah là một quái vật thể chất. Đó là lý do tôi không ngạc nhiên khi Salah vẫn duy trì được đẳng cấp như hiện tại dù đã lớn tuổi. Không chỉ về mặt thể chất, mà còn ở khía cạnh tinh thần – giữ được phong độ cao suốt cả mùa giải, khi phải thi đấu ba ngày một trận là điều vô cùng khó.”
“Rất khó để vô địch Premier League hay Champions League – mỗi năm chỉ có một đội làm được. Giữ phong độ ổn định suốt 7-8 năm liền thậm chí còn khó hơn. Và cậu ấy còn hai năm nữa để chứng minh rằng mình vẫn đủ khả năng.”
“Chúng tôi không ký hợp đồng từ hai năm trước khi Salah mới 31 để chờ xem cậu ấy thế nào ở tuổi 33. Salah đã có một mùa giải xuất sắc, và không lý do gì để nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ không duy trì được đẳng cấp đó ở mùa tới.”
Salah hiện đứng thứ năm trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại Premier League, ngang Sergio Aguero với 184 bàn, chỉ còn kém Andrew Cole, Wayne Rooney, Harry Kane và Alan Shearer.