
Kể từ khi gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn từ Manchester United vào tháng 1/2025, Antony đã trở thành một điểm sáng tại sân Benito Villamarin. Với bốn bàn thắng và bốn kiến tạo, cùng phong độ ấn tượng ngoài các thống kê khô khan, cầu thủ chạy cánh người Brazil đang chứng minh giá trị thực sự của mình tại La Liga.
Không chỉ thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng, Antony còn cho thấy sự thích nghi cả trong lối chơi lẫn cuộc sống tại Sevilla. Điều này khiến ban lãnh đạo Betis càng thêm quyết tâm giữ anh ở lại lâu hơn.
Trả lời phỏng vấn truyền thông (qua Estadio Deportivo) trước trận hòa 1-1 với Barcelona cuối tuần qua, giám đốc thể thao Manu Fajardo khẳng định:
“Đây là một niềm tự hào ở khía cạnh cá nhân khi mang Antony về Betis, nhưng đó là kết quả của cả một tập thể. Dù tôi là người chịu trách nhiệm chính trong khâu quản lý thể thao, đã có rất nhiều người cùng tham gia vào thương vụ này".
"Hiện vẫn còn sớm, nhưng chúng tôi sẽ tìm nhiều cách khác nhau để làm mọi thứ có thể, nhằm tiếp tục được tận hưởng sự hiện diện của Antony tại CLB.”
Betis đang trải qua giai đoạn thăng hoa, với mục tiêu kép: giành vé dự Champions League mùa 2025/26 và vô địch UEFA Conference League mùa này. Fajardo nhấn mạnh:
“Chúng tôi là một trong số ít các đội bóng Tây Ban Nha còn chinh chiến ở hai mặt trận, đang ở ngưỡng cửa tứ kết. Với chúng tôi, việc lọt vào bán kết một giải đấu châu Âu có ý nghĩa rất lớn.”
Nếu Antony góp công lớn giúp Betis đạt các mục tiêu trên, CLB La Liga càng có lý do giữ anh.