Manchester City phải chịu thất bại nặng nề 1-5 trước Arsenal tại Emirates, khiến thầy trò HLV Pep Guardiola không chỉ thua trận mà còn bị chế giễu bởi cả cầu thủ lẫn CĐV đối phương. Đây có thể coi là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola khi chính người học trò cũ Mikel Arteta dẫn dắt Arsenal đè bẹp nhà ĐKVĐ Premier League.
Gabriel khiêu khích Haaland
Trận đấu này là màn tái ngộ giữa Haaland và Gabriel Magalhaes sau cuộc đối đầu căng thẳng hồi tháng 9, khi tiền đạo người Na Uy từng ném bóng vào đầu trung vệ Arsenal. Sau trận đấu đó, Gabriel tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đợi họ ở sân nhà", và anh đã thực hiện đúng lời hứa.
Chỉ hai phút sau khi Martin Odegaard mở tỷ số, Gabriel lao đến hét vào mặt Haaland ngay tại vạch giữa sân. Sau đó, khi Arsenal ghi thêm bàn thắng, trung vệ này tiếp tục vỗ tay chế giễu Haaland.
Lewis-Skelly trả lời câu hỏi của Haaland
Không chỉ Gabriel, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly cũng không bỏ lỡ cơ hội chọc tức Haaland. Ở trận đấu tại Etihad hồi tháng 9, anh từng có va chạm với Haaland và bị tiền đạo Man City chế giễu: "Mày là ai vậy?".
Đến trận đấu này, Lewis-Skelly đã trả lời bằng hành động. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, cầu thủ 18 tuổi tái hiện lại pha ăn mừng thiền định nổi tiếng của Haaland ngay trước mặt anh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lewis-Skelly cho Arsenal, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp non trẻ của anh.
105 giây định đoạt số phận
City có thể vực dậy sau khi Haaland gỡ hòa, nhưng họ chỉ giữ được sự cân bằng đúng 105 giây. Thomas Partey đã trừng phạt sai lầm chết người của Phil Foden bằng một cú sút nâng tỷ số lên 2-1. Đây là dạng sai lầm mà City hiếm khi mắc phải trong những mùa giải trước, cho thấy sự sa sút của đội bóng dưới thời Guardiola mùa này.
CĐV Arsenal chế giễu Man City
Không chỉ các cầu thủ Arsenal, CĐV tại Emirates cũng tranh thủ trêu chọc đối thủ. Họ tái hiện màn ăn mừng "Poznan" đặc trưng của Man City ngay trên khán đài, hô vang những câu như "Guardiola sẽ bị sa thải vào sáng mai".
Haaland cũng không thoát khỏi sự trêu chọc, khi CĐV Arsenal lặp lại chính lời anh từng nói với Arteta: "Hãy khiêm tốn", nhưng với một thái độ đầy mỉa mai.
Thống kê đáng xấu hổ của Man City
Trận thua này đánh dấu hàng loạt thống kê đáng quên với Man City:
Lần đầu tiên dưới thời Guardiola, City để thủng lưới 4 bàn trở lên trong 4 trận đấu khác nhau trong một mùa giải.
Họ đã để thủng lưới nhiều hơn Manchester United tại Premier League mùa này.
Lần đầu tiên kể từ năm 2003, Man City để lọt lưới trong 3 phút đầu trận ở hai vòng đấu liên tiếp.
Đây cũng là thất bại sân khách nặng nề nhất của City kể từ năm 2017.
Với phong độ này, Man City đang dần bị gạt khỏi cuộc đua vô địch và thậm chí còn đối diện nguy cơ mất suất trong top 4 Premier League. Guardiola chắc chắn sẽ cần một cuộc cải tổ lớn nếu không muốn mùa giải kết thúc trong thảm họa.