![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-13/nguyen_duc_minh_tri/obi-martin.jpg)
Chido Obi-Martin vừa có màn trình diễn chói sáng khi ghi hat-trick giúp U18 Manchester United đánh bại U18 Chelsea với tỷ số 5-1, qua đó giành vé vào tứ kết FA Youth Cup. Điều này khiến Arsenal – đội bóng từng sở hữu tài năng sinh năm 2007 càng thêm tiếc nuối khi đã để mất một cầu thủ đầy triển vọng.
Obi-Martin từng trưởng thành từ học viện Arsenal nhưng quyết định từ chối gia hạn hợp đồng vào mùa hè 2024 để chuyển đến Manchester United. Kể từ đó, anh nhanh chóng khẳng định tài năng tại đội U18 của Quỷ đỏ. Trong trận đấu với Chelsea vừa qua, cầu thủ 17 tuổi ghi bàn gỡ hòa sau khi Reggie Welsh mở tỷ số cho Chelsea. Sau đó, James Scanlon lập cú đúp giúp MU dẫn trước 3-1 trước giờ nghỉ. Đến hiệp hai, Obi-Martin tiếp tục tỏa sáng để hoàn tất cú hat-trick, khép lại chiến thắng tưng bừng 5-1 cho đội nhà.
Chiến thắng này giúp U18 MU tiến vào tứ kết FA Youth Cup, nơi họ sẽ chạm trán Arsenal vào tháng 3. Việc phải đối đầu tài năng mà họ từng để mất chắc chắn là điều khó chấp nhận đối với Arsenal, nhất là trong bối cảnh đội một của Pháo thủ đang gặp khủng hoảng trên hàng công.
Hiện tại, Kai Havertz dự kiến sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương gân kheo, trong khi Bukayo Saka và Gabriel Martinelli cũng đang phải ngồi ngoài dài hạn. Trong tình cảnh này, việc chứng kiến một tiền đạo từng thuộc biên chế CLB mình như Obi-Martin bùng nổ trong màu áo đội bóng khác càng khiến người hâm mộ Arsenal thêm tiếc nuối.
Liệu Obi-Martin có thể tiếp tục tỏa sáng trước đội bóng cũ khi U18 MU đối đầu U18 Arsenal tại FA Youth Cup vào tháng 3 tới hay không? Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi cho cả 2 CLB.