
Tiền đạo Rasmus Hojlund tiếp tục có màn trình diễn thất vọng khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Arsenal. Jamie Redknapp (Sky Sports) thẳng thắn chỉ trích tiền đạo người Đan Mạch, khẳng định anh “không đủ tốt” và xử lý tình huống quá chậm.
Dù được tung vào sân trong hiệp hai, Hojlund không để lại dấu ấn nào đáng kể, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để ghi bàn cho Quỷ đỏ. Đây không phải lần đầu tiên chân sút 21 tuổi gây thất vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới ghi 2 bàn sau 23 trận tại Premier League, con số quá thấp so với kỳ vọng.
Chứng kiến màn trình diễn mờ nhạt của Hojlund, Jamie Redknapp lên tiếng chỉ trích trên Sky Sports, được Daily Mail dẫn lời:
“Cậu ấy đã ngồi trên băng ghế dự bị và hẳn là rất mong chờ một cơ hội như vậy. Nhưng Hojlund không kiểm soát bóng tốt ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, đưa bóng đi quá xa. Sau đó, cậu ấy buộc phải mở người để dứt điểm bằng chân trái.”
“Mọi thứ quá chậm chạp. Tôi không hiểu sao cậu ấy nghĩ mình có nhiều thời gian đến vậy. Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh.”
Không chỉ Redknapp, Gary Neville cũng lên tiếng phê bình tiền đạo người Đan Mạch, cho rằng Hojlund thiếu nhận thức không gian:
“Đó là một tình huống thiếu nhận thức từ Rasmus Hojlund, cậu ấy không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cũng phải công nhận là Declan Rice đã có pha phòng ngự rất xuất sắc.”
Màn trình diễn nhạt nhòa của Hojlund khiến tương lai của anh tại Old Trafford trở nên bất định. Man United đang lên kế hoạch tìm kiếm một tiền đạo mới vào mùa hè, với hai cái tên đang nằm trong tầm ngắm là Viktor Gyokeres (Sporting CP) và Harry Kane (Bayern Munich). Nếu một trong hai tiền đạo này cập bến Old Trafford, Hojlund có thể mất vị trí hoặc thậm chí bị đẩy đi dưới dạng cho mượn.
Việc Man United tìm kiếm một chân sút mới cho thấy họ không còn kiên nhẫn với Hojlund. Trong thời gian tới, tiền đạo 21 tuổi buộc phải cải thiện phong độ yếu kém nếu không muốn sớm trở thành bản hợp đồng thất bại của Quỷ đỏ.