![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-10/phan_nguyen_hoai_thu/jack.jpg)
Grealish, người lên chức cha vào tháng 10 năm ngoái, tiếp tục đóng vai trò dự bị dưới thời Pep Guardiola mùa này. Cuối tuần qua, anh chơi trọn 90 phút, góp mặt trong chiến thắng của City trước Leyton Orient tại FA Cup.
Chia sẻ với phóng viên sau trận thắng 2-1, Grealish suy ngẫm về 12 tháng khó khăn. Anh nói: "Năm ngoái, cả năm thật kỳ lạ. Con gái tôi chào đời, nhưng ngoài ra, đó là một trong những năm khó khăn nhất - có lẽ là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi vì nhiều lý do, cả trong và ngoài sân cỏ."
"Tôi thấy thực sự khó khăn. Nhưng đây là một năm mới, một khởi đầu mới và hy vọng tôi có thể tiến lên từ đây. Tôi cảm thấy trong vài trận đấu gần đây mà tôi đã chơi - trước Palace, Salford và Orient - tôi đang cố gắng tham gia nhiều hơn vào các bàn thắng và kiến tạo."
"Tôi muốn bắt đầu chơi thường xuyên hơn và tìm được nhịp độ - như tôi đã từng vài năm trước, khi tôi chơi rất nhiều trận liên tiếp. Đôi khi tôi thấy khó khăn khi vào và ra khỏi các trận đấu, không thực sự được chơi. Hy vọng tôi có thể tiếp tục tập luyện tốt và chơi thêm một vài trận đấu."
Phần lớn thời gian thi đấu của Grealish mùa này là ở các giải đấu cúp. Với việc nhà đương kim vô địch kém đội đầu bảng 15 điểm ở Premier League, chính những giải đấu đó hiện phải là ưu tiên hàng đầu của City. Tiếp theo, Grealish và đồng đội sẽ đối đầu với Real Madrid ở lượt đi vòng play-off UEFA Champions League.