
Marc Cucurella vừa chia sẻ trên Instagram loạt ảnh về ngôi nhà mới của mình sau khi hoàn tất quá trình cải tạo với sự hỗ trợ của công ty thiết kế nội thất Đan Mạch BoConcept. Trong bức ảnh đầu tiên, Cucurella và bạn đời ngồi thư giãn trên ghế sofa, tươi cười bên nhau. Những hình ảnh tiếp theo tiết lộ không gian sang trọng của căn nhà, với thảm màu kem, ghế sofa êm ái và bàn ăn bằng đá cẩm thạch hướng ra khu vườn. Hậu vệ này bày tỏ sự hài lòng khi viết: "Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi biến ngôi nhà thành tổ ấm."
Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Brighton với mức phí 55 triệu bảng, Cucurella đã xem Tây London là nơi định cư lâu dài. Dù vậy, sự nghiệp của anh tại đây không diễn ra suôn sẻ khi phải đối mặt với những thay đổi liên tục về chiến thuật và huấn luyện viên, cùng với phong độ không ổn định. Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, anh lại có màn trình diễn chói sáng khi góp công lớn vào chức vô địch EURO, đặc biệt là pha kiến tạo quyết định giúp Mikel Oyarzabal ghi bàn trong trận chung kết gặp Anh.
Dù thành công ở cấp độ đội tuyển, Cucurella lại cảm thấy mình bị "săn đuổi" khi trở lại thi đấu tại Anh. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho rằng việc giúp ĐTQG đánh bại Anh đã khiến bản thân trở thành mục tiêu chỉ trích từ truyền thông và các trọng tài.
"Trở thành nhà vô địch EURO là một điều đáng nhớ. Nhưng tôi đã bị treo giò vì năm thẻ vàng, dù tôi phạm lỗi rất ít. Họ đang nhắm vào tôi, nhất là khi chúng tôi đá sân khách. Điều đó bình thường thôi, chúng tôi đã thắng, tôi kiến tạo bàn quyết định, và tôi chơi bóng ở đất nước họ... họ tổn thương là chuyện dễ hiểu."
Dù đang gặp khó khăn trong màu áo Chelsea, Cucurella vẫn quyết tâm chứng tỏ bản thân và lấy lại phong độ. Ngoài sân cỏ, anh tiếp tục tận hưởng cuộc sống ổn định bên gia đình trong căn nhà mới, một không gian yên bình giữa những áp lực của bóng đá đỉnh cao.
Chelsea của anh rơi vào cơn khủng hoảng sau giai đoạn thăng hoa. Họ hiện xếp thứ 5 tại Premier League và cần phải nỗ lực rất nhiều để giành suất dự Champions League trong bối cảnh cuộc đua diễn ra vô cùng khốc liệt.