
Mặc dù đã có cơ hội để chuộc tội sau những màn thể hiện kém cỏi trước đó, Neto tiếp tục gây thất vọng, góp phần vào thất bại 0-3 của Chelsea.
HLV Maresca đã trao cơ hội đá chính cho Neto ở vị trí cánh trái, thay thế cho Sancho sau màn trình diễn đáng thất vọng của cầu thủ này trong trận đấu trước. Tuy nhiên, hy vọng về sự cải thiện nhanh chóng tan biến. Neto đã có một trận đấu thiếu sức sống, hoàn toàn không thể hiện được gì nhiều. Cùng với Sancho, người vào sân thay Noni Madueke bị chấn thương ở phút 21, hai cầu thủ chạy cánh này chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút, và đáng chú ý, cả hai đều thuộc về Neto. Họ cũng chỉ tạo ra được 2 đường chuyền quyết định và 1 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.
Không chỉ thiếu hiệu quả trong tấn công, Neto còn tỏ ra cực kỳ lãng phí bóng. Anh mất bóng tới 13 lần, cho thấy sự thiếu chính xác trong những pha xử lý. Tỉ lệ rê bóng thành công của Neto cũng rất thấp, chỉ 1/6 lần làm nên chuyện. Anh cũng chỉ thắng 2/8 trong các pha tranh chấp tay đôi. Những con số thống kê này cho thấy sự kém cỏi toàn diện của Neto trong trận đấu.
Màn trình diễn của Neto tệ đến mức người hâm mộ đã không thể kiềm chế được sự thất vọng. Những bình luận trên mạng xã hội đã thể hiện rõ điều đó. Một người hâm mộ đã than thở: "Pedro Neto, Sancho, tôi không còn lời nào để nói", trong khi một người khác nhận xét: "Neto, Sancho, và Nkunku di chuyển như cầu thủ League One". Thậm chí, có người còn khẳng định rằng "Neto và Sancho đều đã chơi rất tệ từ đầu mùa." Một bình luận khác nặng nề không kém khi cho rằng "Sancho, Neto, Madueke là những lựa chọn tồi tệ cho bên cánh."

Đều có màn trình diễn tệ hại nhưng Sancho vẫn được chấm điểm cao hơn Neto nếu xét đến màn trình diễn tổng thể. Trong khi ngôi sao thuộc biên chế Man United được Sofascore chấm 6,4 thì Neto chỉ được 5,8 điểm, thấp nhất trong đội hình The Blues.
Sự thất vọng về Neto càng tăng thêm khi chứng kiến Kaoru Mitoma, cầu thủ của Brighton, tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt. Một thống kê đáng buồn được đưa ra: số bàn thắng của Mitoma cho Brighton còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của Jadon Sancho, Noni Madueke, Nkunku, Cole Palmer và Pedro Neto cộng lại ở Premier League năm nay. Điều đó cho thấy rõ ràng sự kém cỏi của hàng công Chelsea nói chung và màn trình diễn đáng thất vọng của Neto nói riêng.