
Manchester United đã có một trận đấu dễ dàng khi đánh bại Leicester City 3-0 ngay trên sân King Power Stadium, giúp họ tạm vươn lên thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không chỉ là tỷ số mà chính là cách Man Utd phản ứng sau bàn thắng của Rasmus Hojlund, điều mà nhà báo Samuel Luckhurst tin rằng đang phản ánh sự thay đổi trong mùa giải của họ.
Hojlund bước vào trận đấu này với chuỗi 21 trận liên tiếp không ghi bàn, và áp lực đè nặng lên chân sút trẻ người Đan Mạch. Tuy nhiên, khi cơ hội đến ở phút 28, Hojlund đã tận dụng thành công. Điều khiến Samuel Luckhurst đặc biệt chú ý không phải là bản thân bàn thắng, mà là cách Man Utd tiếp tục áp đặt trận đấu, ăn mừng bàn thắng và ghi thêm 2 bàn để kết liễu đối thủ.
Sự phấn khích này không chỉ xuất phát từ việc Hojlund ghi bàn, mà còn cho thấy tinh thần trong nội bộ Man Utd đang thay đổi theo hướng tích cực. Sau khoảng thời gian dài đầy biến động, họ đang tìm lại sự tự tin và niềm tin vào CLB.
Samuel Luckhurst cũng nhận xét rằng đây là một trận đấu mang tính bước ngoặt, không chỉ về mặt kết quả mà còn về tinh thần chiến đấu của đội bóng. "Đây không còn là một Man Utd rệu rã, thiếu sinh khí như trước nữa. Chiến thắng này, và đặc biệt là phản ứng sau bàn thắng của Hojlund, cho thấy họ đang dần lấy lại khí thế."
HLV Ruben Amorim có thể sẽ tiếc nuối khi Man Utd sẽ không thi đấu trong 16 ngày tới. Tuy nhiên, với phong độ đang lên và tinh thần tích cực, Man Utd hoàn toàn có cơ sở để hướng đến một giai đoạn thăng hoa hơn trong phần còn lại của mùa giải.