![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-7/le_truong_son/van_goi.jpg)
Huyền thoại của Manchester United, Ruud van Nistelrooy, sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ khi Leicester City làm khách tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup vào ngày 7/2. Trước trận đấu, cựu tiền đạo người Hà Lan đã có những chia sẻ chân thành về MU và HLV Ruben Amorim, người kế nhiệm vị trí HLV trưởng sau khi ông rời khỏi vai trò tạm quyền.
Van Nistelrooy từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền, giúp đội bóng đạt phong độ ấn tượng hơn so với thời điểm hiện tại dưới thời Amorim. Chính vì thế, ông tỏ ra rất tự tin khi chuẩn bị cho trận đấu này. Trong buổi họp báo trước trận, Van Nistelrooy tuyên bố:
"Tôi mừng vì không phải phân tích đội hình của Manchester United. Tôi để điều đó cho Ruben [Amorim]. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng và tôi biết rất rõ về đội hình của họ."
Bên cạnh đó, Van Nistelrooy không giấu được cảm xúc đặc biệt khi có dịp trở lại Old Trafford, nơi ông từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử đội bóng:
"Thật đặc biệt khi được trở lại Old Trafford. Tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời ở đây, cả trong vai trò cầu thủ, trợ lý HLV và HLV tạm quyền. Nhưng lúc này, trọng tâm của tôi là các cầu thủ Leicester. Chúng tôi muốn thể hiện tinh thần chiến đấu và bản sắc của mình trong trận đấu này."
Dù vậy, những phát biểu của Van Nistelrooy cũng đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu ông có thực sự am hiểu MU hiện tại hay không. Đội hình "Quỷ đỏ" đã có nhiều thay đổi kể từ khi ông rời đi, đặc biệt là sự chuyển đổi sang hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới của Amorim.
Với phong độ bết bát của cả hai đội ở Premier League – MU đang xếp thứ 13 với 29 điểm sau 24 trận, còn Leicester đứng thứ 18 với nguy cơ xuống hạng – FA Cup trở thành mục tiêu quan trọng để cả hai cứu vãn mùa giải. Van Nistelrooy chắc chắn muốn chứng tỏ tài năng trước CLB cũ, nhưng Ruben Amorim cũng có động lực lớn để đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng.
Cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia sẽ là tâm điểm của trận đấu, khi Van Nistelrooy tìm cách đánh bại MU bằng sự hiểu biết của mình, còn Amorim phải chứng minh rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng tiến về phía trước.