Ruben Amorim đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy thử thách trên cương vị huấn luyện viên trưởng Manchester United. Kể từ khi thay thế Erik ten Hag vào tháng 11, "Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Dù vừa giành chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town, đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng một trong bốn trận gần nhất tại giải đấu này. Tuy nhiên, Manchester United vẫn còn cơ hội giành danh hiệu mùa giải năm nay khi chuẩn bị đối đầu Fulham tại vòng năm FA Cup vào cuối tuần và chạm trán Real Sociedad ở Europa League.
Trước trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật, huấn luyện viên Ruben Amorim đã có cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand trên TNT Sports, nơi ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ bất chấp phong độ bấp bênh của đội bóng.
Ông nói: "Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng đồng thời cũng thấy xấu hổ. Nếu nhìn vào màn trình diễn của chúng tôi, đôi khi rất khó để rút ra điều tích cực".
"Khi bạn có một ý tưởng rõ ràng về cách đội bóng nên chơi, nhưng trên sân lại không thể hiện được điều đó, cảm giác thực sự không dễ chịu. Tôi thấy sự tiến bộ trong các buổi tập, nhưng khi bước vào trận đấu, chúng tôi vẫn mắc những sai lầm đơn giản".
Những chia sẻ của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phản ánh rõ áp lực mà ông đang đối mặt trong giai đoạn tái thiết Manchester United. Dù người hâm mộ vẫn dành sự kiên nhẫn, đội bóng cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn mùa giải tiếp tục đi chệch hướng.