Ruben Amorim sẽ bị chỉ trích, nhưng sự chuẩn bị của Manchester United cho trận đấu là không hề lý tưởng. Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer đều bị chấn thương trong khi Amad xác nhận phải nghỉ hết mùa giải.
Điều đó dẫn đến một đội hình tiền vệ không quen thuộc trước Spurs và một loạt các cầu thủ tuổi teen chưa được thử nghiệm trên băng ghế dự bị của Man United. Chỉ có một trong số họ được thi đấu khi Chido Obi được tung vào sân ở thời gian bù giờ.
Tiền đạo tuổi teen đã không thể tìm được bàn gỡ hòa, dù vậy Amorim cho rằng Obi "rất thông minh" trong vòng cấm và đặc biệt giỏi tận dụng những đường bóng lỏng lẻo quanh khung thành.
Ông nói sau trận, đồng thời giải thích quyết định không thay người sớm: "Nếu bạn thấy Chido thi đấu, đôi khi đối phương mất bóng trong vòng cấm, cậu ấy đều rất thông minh, vì vậy tôi đã cố gắng đưa thêm một cầu thủ... bởi vì tôi cảm thấy đội đã chơi tốt trong trận đấu và tôi không cảm thấy cần phải thay đổi."
"Chido là kiểu cầu thủ đó, từ một quả bóng dài, cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt."
Dù vậy, có thể hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ United khi Amorim đã đợi đến thời gian bù giờ mới thay đổi người.
Obi có thể chỉ mới 17 tuổi nhưng anh đang gây ấn tượng mạnh với những thành tích ghi bàn của mình trong đội trẻ của United. Obi gia nhập Quỷ đỏ từ Arsenal vào mùa hè năm ngoái và vừa có những phút thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên.