Trong trận đấu vòng 4 FA Cup giữa Manchester United và Leicester City, Roy Keane - cựu đội trưởng huyền thoại Manchester United đã có những nhận xét gay gắt về màn trình diễn của các hậu bối.
Phút 42 của hiệp 1, Bobby De Cordova-Reid đã ghi bàn mở tỷ số cho Leicester sau pha đánh đầu cận thành, khiến Manchester United rơi vào thế bị dẫn trước. Phản ứng của Roy Keane là một loạt chỉ trích quyết liệt.
"Man United giờ đây thực sự rất nhàm chán. Tôi muốn vào phòng thay đồ và nhắc nhở họ về mục tiêu của trận đấu - đó là ghi bàn vào khung thành đối phương", Keane phát biểu trên sóng truyền hình ITV.
Ông tiếp tục chỉ trích: "Họ thậm chí không nắm bắt được những điều cơ bản nhất. Lối chơi thiếu chuyên nghiệp, để mất bóng vào chân đối thủ ngay trong khu vực sân nhà, không theo kịp các đường chuyền".
Keane bày tỏ sự thất vọng sâu sắc: "Phải chăng Manchester United đã xuống cấp đến mức này sao? Chúng tôi biết thành tích của đội không tốt, nhưng ít nhất cũng mong đợi ở họ sự nhiệt huyết và năng lượng. Nhưng không, thậm chí điều đó cũng không tồn tại".
Đặc biệt, ông còn chỉ trích việc sử dụng tân binh Patrick Dorgu: "Cậu ấy đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, mặc dù là cầu thủ thuận chân trái. Điều này có vẻ không công bằng với Dorgu".
Sau giờ nghỉ giải lao, huấn luyện viên Ruben Amorim đã thay Dorgu bằng Alejandro Garnacho để tìm kiếm sự thay đổi. Tuy nhiên, Keane vẫn cảnh báo: "Nếu thua trận này, đó sẽ là một đòn giáng nặng nề và rất khó để phục hồi".
Đáng chú ý, trong suốt hiệp đấu, Manchester United gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Thống kê cho thấy đội bóng áo đỏ hoàn toàn bế tắc và thiếu sáng tạo trong lối chơi.
Những nhận xét của Roy Keane không chỉ là sự chỉ trích đơn thuần mà còn là tiếng kêu cảnh báo về tình trạng sa sút của một trong những CLB lừng danh thế giới.
Niềm vui đến với CĐV Man United ở phút 68. Cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm địa.
Theo lịch thi đấu, Man United sẽ chạm trán Tottenham Hotspur ở vòng tiếp theo của Premier League.