
Wayne Rooney, huyền thoại của Manchester United, vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng đội bóng cũ của anh đang đi vào ngõ cụt và cần một cuộc cải tổ sâu rộng để thay đổi vận mệnh. Trên podcast Stick to Football, Rooney thẳng thắn nhận định rằng chỉ hai cầu thủ – đội trưởng Bruno Fernandes và tài năng trẻ Kobbie Mainoo – xứng đáng được giữ lại, trong khi 10 đến 15 người khác cần rời Old Trafford.
Anh nhấn mạnh rằng đội hình hiện tại không còn “đường quay lại”, một nhận xét đến ngay sau khi Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu CLB, chỉ trích các ngôi sao như Casemiro, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho hay Antony là “không đủ tốt” và “được trả lương quá cao” so với những gì họ thể hiện trên sân.
Thực tế chứng minh Rooney không hề nói quá. Manchester United hiện đứng thứ 14 tại Premier League sau 17 vòng đấu – một vị trí đáng xấu hổ với một CLB từng thống trị bóng đá Anh. Europa League giờ đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mùa giải, nhưng nhìn cách các cầu thủ thi đấu, người ta khó tìm thấy niềm tin. Rooney mô tả họ “mất phương hướng”, “sợ hãi” và thiếu trách nhiệm – những từ ngữ khắc nghiệt nhưng phản ánh đúng thực trạng. Văn hóa thua trận tại MU giờ đây trở nên quá dễ dàng, với những lời biện minh quen thuộc như “hướng tới trận tiếp theo” thay vì sự quyết tâm hay phản kháng trên sân.
Sir Jim Ratcliffe cũng đồng tình với Rooney khi chỉ ra rằng đội hình hiện tại không chỉ kém cỏi mà còn là gánh nặng tài chính. CLB vẫn đang 'gánh' những bản hợp đồng đắt đỏ như Sancho – người giờ chơi cho Chelsea mà MU vẫn phải gánh nửa lương – hay Hojlund, người chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, việc Rooney chỉ giữ lại Fernandes – người luôn tạo khác biệt dù đôi lúc gây tranh cãi và Mainoo – viên ngọc sáng giá của học viện – là hoàn toàn hợp lý. Những cầu thủ khác, theo anh, không cho thấy ý chí hay phẩm chất cần thiết để vực dậy đội bóng.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim thừa nhận cả ông và đội ngũ đang chơi dưới sức, nhưng ông tin rằng kết quả tốt có thể thay đổi nhận thức. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, lời kêu gọi cải tổ lớn của Rooney dường như là lối thoát duy nhất. Một cuộc thanh lọc không chỉ giảm tải quỹ lương phình to mà còn giúp xây dựng lại tinh thần chiến đấu đã mất từ lâu. Nếu không hành động quyết liệt, Manchester United sẽ tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng, xa rời ánh hào quang quá khứ. Rooney đã đúng – đã đến lúc Quỷ Đỏ cần một cuộc đại phẫu để tìm lại vận may của mình.