Mohamed Salah tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng quan trọng của Liverpool trước Manchester City, giúp đội bóng của HLV Arne Slot nới rộng khoảng cách với Arsenal lên 11 điểm và bỏ xa nhà đương kim vô địch Man City 20 điểm.
Ngôi sao người Ai Cập hiện đang dẫn đầu Premier League về cả số bàn thắng lẫn kiến tạo, khẳng định giá trị không thể thay thế trong đội hình Liverpool, dù hợp đồng của anh tại Anfield sắp hết hạn và vẫn chưa có thỏa thuận gia hạn nào.
Hậu vệ Andy Robertson đã có phát biểu hài hước về đồng đội của mình sau trận đấu. Trên Match of the Day, anh nói đùa:
"Tôi không buồn nói về anh ấy nữa, thật sự không muốn!"
Nhưng ngay sau đó, Robertson thừa nhận:
"Không, anh ấy thực sự không thể tin được. Một tình huống đá phạt đã được thực hiện hoàn hảo, mọi người đều có vai trò và Salah là người kết thúc gọn gàng".
"Thêm một bàn thắng và một pha kiến tạo. Hôm nay, cường độ làm việc của anh ấy khi lùi về phòng ngự thật không thể tin được. Cả Salah và Lucho [Luis Diaz] đều làm điều đó và đó là chìa khóa giúp chúng tôi giữ sạch lưới. Anh ấy đang chơi ở một đẳng cấp khác và đạt phong độ đỉnh cao. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có Salah trong đội, đó là điều chắc chắn."
Dù tương lai của Salah tại Liverpool vẫn chưa rõ ràng, phong độ xuất sắc của số 11 đang giúp đội bóng hướng đến danh hiệu Premier League mùa này. Bản thân cựu sao Chelsea cũng kỳ vọng sẽ cùng toàn đội giành chức vô địch.