
Ngôi sao người Hà Lan, Virgil Van Dijk đã trở thành người hùng của Liverpool với bàn thắng ở phút 89, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Anfield – chỉ vài phút sau khi West Ham gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của Andrew Robertson.
Đáng chú ý, Jamie Carragher đã chỉ ra rằng Andy Robertson bày tỏ sự “tức giận” ra mặt với Van Dijk sau pha phản lưới. Bình luận trên sóng Sky Sports, cựu trung vệ Liverpool nhận thấy hậu vệ người Scotland vô cùng bực tức với vị trí đứng của Van Dijk trong tình huống dẫn đến bàn thua, và cho rằng sự thiếu liên lạc giữa hai người là nguyên nhân chính khiến đội nhà thủng lưới.
Carragher nói về phản ứng của Robertson sau pha phản lưới: “Robertson rất giận dữ, cậu ấy không hài lòng với Van Dijk, đó là một tình huống hỗn loạn. Bạn có thể thấy rõ Robertson tức giận đến mức nào – khi thực tế chính là lỗi của Van Dijk.
Họ gần như va vào nhau! Vấn đề ở đây là sự giao tiếp – Robertson phải hét lên với Van Dijk. Có thể cậu ấy đã làm vậy nhưng Van Dijk không nghe thấy. Điều này không phải không có dấu hiệu trước. Liverpool chơi tệ trong hiệp hai và West Ham xứng đáng có bàn thắng.”
Dù Van Dijk lập công chuộc tội sau đó không lâu, đội trưởng của Liverpool đã thực sự trải qua những giây phút liên tục mắc sai lầm khiến đội nhà suýt "ôm hận" trước West Ham United. Dù sao, thắng lợi này cũng giúp The Reds nới rộng cách biệt với Arsenal lên thành 13 điểm và tràn trề hy vọng giành ngôi vương Premier League.