Reece James, đội trưởng Chelsea có những chia sẻ thú vị xoay quanh câu chuyện hiếm có: anh từng được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cúp vô địch Club World Cup hồi tháng 7, sau khi Chelsea đánh bại Paris Saint-Germain tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ).
Trong buổi trao cúp khi đó, Trump đứng sát sân khấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino – người từng đề nghị ông Trump nên lùi lại để cầu thủ ăn mừng – nhưng đề nghị này đã bị phớt lờ.
Khi được hỏi nếu tuyển Anh vô địch World Cup 2026 và phải đối mặt với tình huống tương tự, James cười và nói: “Tôi không có kế hoạch gì đâu. Tôi sẽ để việc đó cho Harry Kane lo liệu”.
James khẳng định việc được nâng cao cúp vô địch World Cup là giấc mơ lớn nhất của mọi cầu thủ: “Đó là giấc mơ không chỉ của tôi, mà của mọi cậu bé, cô bé yêu bóng đá. Tôi luôn tưởng tượng khoảnh khắc ấy từ khi còn nhỏ, từ lúc khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng tuyển Anh có thể tiến rất xa”.
Bên cạnh đó, hậu vệ 25 tuổi cảnh báo các đồng đội tại tuyển Anh về điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại World Cup 2026 – giải đấu được tổ chức vào mùa hè tại Mỹ, Mexico và Canada. Trải nghiệm khi Chelsea dự Club World Cup giúp James hiểu rõ mức độ thách thức thời tiết nơi đây.
“Chúng tôi đã thi đấu dưới cái nóng gay gắt ở Philadelphia rồi lại gặp mưa giông dữ dội ở Charlotte. Ai cũng nhận ra điều kiện sẽ cực kỳ khó khăn. Không có gì giống như vậy tại Anh”, James chia sẻ.
Anh cho biết thêm đội tuyển đang tìm cách chuẩn bị tốt nhất: “Bạn cảm nhận cái nóng ngay khi bước ra khỏi khách sạn. Càng ở lâu, bạn càng thích nghi, nhưng vẫn cần hạn chế tối đa tác động của thời tiết. Đá muộn vào buổi tối sẽ giúp giảm nhiệt và ẩm, điều đó thực sự cần thiết”.
Với mục tiêu World Cup đang ở phía trước và những bài học kinh nghiệm đắt giá từ Club World Cup, Reece James đang sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để cùng tuyển Anh chinh phục đỉnh cao thế giới.













