
Real Madrid đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 4 điểm tại La Liga, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Alaves nhờ pha lập công duy nhất của Eduardo Camavinga. Dù sao, chiến thắng này bị lu mờ phần nào khi Kylian Mbappe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến cả hai đội đều kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân.
Madrid bị từ chối một bàn thắng sau khi VAR xác định cú đánh đầu của Raul Asencio không hợp lệ. Tuy nhiên, đến phút 34, Camavinga – người đã bị truất quyền thi đấu trong trận thua Arsenal hồi giữa tuần tại Champions League – đã chuộc lỗi bằng một cú cứa lòng kỹ thuật, ghi bàn mở tỷ số.
Chỉ vài phút sau, Mbappe phải rời sân với tấm thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Antonio Blanco. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của tiền đạo người Pháp trong 5 năm qua. Sau giờ nghỉ, Alaves cũng chỉ còn 10 người khi Manu Sanchez bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Vinicius Jr. Kền kền trắng sau đó đã bảo toàn được tỷ số 1-0 để giành trọn 3 điểm.
Thầy trò HLV Carlo Ancelotti giờ sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho trận lượt về tứ kết Champions League với Arsenal vào thứ Tư tới. Họ cần một màn ngược dòng kỳ tích tại Bernabeu để xóa đi cách biệt 0-3 sau trận lượt đi.
Dù màn trình diễn chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng chiến thắng này chính là liều thuốc tinh thần cần thiết để tiếp thêm hy vọng trước thềm cuộc lội ngược dòng ở tứ kết Champions League. Từ Bellingham đến Ceballos, từ Vinicius đến Courtois, toàn đội Los Blancos đã đồng lòng khơi dậy ngọn lửa cuồng nhiệt trước đêm Champions League được dự báo là "điên rồ" tại Bernabeu.

Bellingham mở màn lời hiệu triệu
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Mendizorroza, Jude Bellingham là người đầu tiên tiến đến khu vực khán giả Real Madrid để bày tỏ sự tri ân và truyền động lực. Anh lặp lại cử chỉ của Lucas Vazquez tại Emirates – đưa tay lên cao như muốn nói rằng: “Trận lượt về vẫn còn đó.” Trên mạng xã hội, tiền vệ người Anh viết ngắn gọn mà đầy cảm hứng: “Hãy tin tưởng. Hẹn gặp lại vào thứ Tư, madridistas.”
Trận thua 0-3 trên sân Emirates từng khiến phòng thay đồ Real Madrid tràn ngập cảm giác thất vọng. Các trụ cột thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nói về sự thiếu tập trung, thậm chí nhấn mạnh sự "may mắn" khi không thua đậm hơn. Tuy nhiên, chiến thắng trước Alaves đã giúp khơi dậy tinh thần chiến đấu, khát vọng phục hận của tập thể từng làm nên không ít kỳ tích tại Champions League.
Vinicius Junior đăng đàn: “Chúng tôi đã sẵn sàng và rất háo hức. Hẹn gặp lại tại Bernabeu. Chúng tôi là Real! Hala Madrid!” Courtois thì khẳng định: “Nếu chúng tôi ghi hai bàn sớm, bàn thứ ba sẽ tự đến.” Trong khi đó, Bellingham thêm một lần nhấn mạnh: “Nếu có đội nào làm được điều tưởng như không thể, thì đó chính là Real Madrid.”
Dani Ceballos trở lại sau 45 ngày chấn thương cũng mang tới nguồn cảm hứng lớn. “Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi được trở lại sân cỏ và giúp đỡ đội bóng. Hẹn gặp lại thứ Tư tại Bernabéu để cùng nhau làm điều không tưởng,” anh chia sẻ. Ceballos còn nhìn lại trận lượt đi: “60 phút đầu, trận đấu rất cân bằng. Chúng tôi chơi tốt nhưng sau đó là hai tình huống cố định khiến mọi thứ sụp đổ.”
Hoặc bạn điên, hoặc bạn đã từng tới Bernabeu
Rodrygo viết: “Chúng tôi cần các bạn, madridistas. Hẹn gặp lại thứ Tư. Hala Madrid!” Aurelien Tchouameni cũng lên tiếng: “Một kết quả tích cực trước tuần quan trọng. Bernabeu sẽ là chìa khóa.” Eduardo Camavinga khẳng định “hãy tin tưởng”, còn Arda Geler kết luận bằng câu quen thuộc: “Cho đến phút cuối cùng…”
Real Madrid đang không chỉ đặt cược vào chiến thuật hay con người. Họ đặt cược vào lịch sử, vào ngọn lửa đã từng bùng cháy ở Bernabeu trong những đêm không tưởng – trước Manchester City, Bayern Munich hay PSG. Bởi như một câu nói truyền cảm hứng trong lòng madridistas: “Hoặc bạn điên, hoặc bạn đã từng tới Bernabeu. Không có lựa chọn thứ ba.”