Cả hai đều từng trải qua quãng thời gian khó khăn tại Manchester United, cùng hứng chịu áp lực sau thất bại tại chung kết EURO 2024) và sa sút phong độ dưới thời Erik ten Hag.
Mùa giải này, họ chọn những con đường khác nhau để tìm lại chính mình. Rashford tạm rời Old Trafford để khoác áo Aston Villa, trong khi Sancho gia nhập Chelsea. Nhưng đến thời điểm này, sự khác biệt giữa hai quyết định ấy đã hiện rõ.
Chuyển đến Aston Villa, Rashford nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Trong trận thắng 2-1 trước Chelsea hôm 23/2, anh chỉ vào sân từ đầu hiệp hai nhưng lập tức tạo ra ảnh hưởng.
Ngay khi xuất hiện, Rashford liên tục khuấy đảo hành lang trái, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Dấu ấn lớn nhất của anh đến từ pha xử lý xuất sắc trong bàn gỡ hòa. Khi Matty Cash thực hiện quả tạt tưởng chừng vô vọng, Rashford vẫn không bỏ cuộc, giữ bóng sống và kiến tạo để Marco Asensio ghi bàn.
Không dừng lại ở đó, Rashford còn trực tiếp tham gia vào bàn thắng quyết định của Aston Villa. Dù cú sút có phần may mắn do sai lầm của Filip Jorgensen, nhưng chính sự sắc bén và quyết tâm của Rashford giúp anh có mặt đúng lúc, đúng chỗ.
Quan trọng hơn cả, Rashford không cần những lời phàn nàn hay ẩn ý trên mạng xã hội để nói lên quan điểm của mình. Anh chỉ đơn giản là ra sân, thi đấu hết mình và chứng minh bằng hành động.
Trái ngược với Rashford, Sancho vẫn chưa tìm thấy ánh sáng trong màu áo Chelsea. Dù đội bóng thành London thiếu nhân sự tấn công, anh chỉ được tung vào sân ở phút 76 trong trận đấu với Aston Villa.
Ngay khi vào sân, Sancho đối mặt với áp lực khi bị hai cầu thủ đối phương vây ráp gần góc sân nhà. Anh xử lý gọn gàng, chuyền bóng cho đồng đội – nhưng đó lại là khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh trong trận đấu.
Chelsea gần như không triển khai bóng qua cánh của Sancho. Khi có cơ hội, anh không thể tạo ra đột biến. Điểm nhấn cuối trận là khi Pedro Neto mở ra một tình huống phản công đẹp mắt. Nhưng thay vì tận dụng cơ hội, Sancho xử lý lúng túng và đánh mất bóng, bỏ lỡ thời cơ.
Hình ảnh ấy phản ánh một thực tế rõ ràng: Sancho vẫn chưa tìm lại sự tự tin và bản lĩnh của mình. Anh từng là một cầu thủ có khả năng đột phá, bứt tốc và tạo ra sự khác biệt. Nhưng giờ đây, anh thi đấu an toàn, rụt rè và thiếu đi sự quyết đoán.
Trong khi Rashford tập trung vào sân cỏ, Sancho lại tự đưa mình vào rắc rối. Khi Rashford gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Aston Villa trên Instagram, Sancho để lại bình luận đầy ẩn ý: "Được tự do rồi."
Lời nhắn này ngay lập tức gây bão trong cộng đồng CĐV Man Utd. Nhiều người cho rằng Sancho đang ám chỉ việc cả anh và Rashford từng bị "giam cầm" tại Old Trafford.
Theo Daily Mail, nguồn tin thân cận với Rashford khẳng định anh không hài lòng khi bị kéo vào những tranh cãi không đáng có. Nếu Sancho đang tìm kiếm một đồng minh để "nổi loạn", có lẽ anh đã chọn nhầm người.
Dù cùng rời Man Utd theo dạng cho mượn, Rashford và Sancho đang đi theo những con đường khác nhau. Rashford tận dụng cơ hội, nỗ lực và nhanh chóng tỏa sáng. Trong khi đó, Sancho vẫn loay hoay tìm lại chính mình, với những màn trình diễn mờ nhạt và những phát ngôn gây tranh cãi.
Câu chuyện của họ là một bài học rõ ràng: Một môi trường mới không đảm bảo thành công, quan trọng là cách mỗi cá nhân nắm bắt cơ hội và chứng minh giá trị bản thân.
Đôi khi thay vì những lời nói sáo rỗng, thà im lặng và thi đấu thật tốt. Rashford đã làm được điều đó. Còn Sancho, liệu anh có kịp thức tỉnh trước khi quá muộn?