Tiền đạo 27 tuổi nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV Aston Villa sau khi rời đội bóng thời niên thiếu của mình.
Sau 9 năm là biểu tượng của Man Utd, ghi 138 bàn sau 426 lần ra sân, Rashford đã bị Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch vào tháng 1/2025. Cùng với Antony, anh rời Old Trafford mà không có sự thay thế nào cho hàng công Quỷ đỏ.
Dù nhận nhiều chỉ trích vì để Rashford ra đi, nhưng những gì đang diễn ra tại Aston Villa lại cho thấy Amorim đã đúng. Trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua, Rashford kiến tạo cả hai bàn cho Marco Asensio, chứng minh rằng anh vẫn là một mũi nhọn nguy hiểm.
Amorim từng khẳng định Rashford có tài năng, nhưng không thể chấp nhận thái độ thi đấu không đúng mực. Dưới áp lực lớn tại Old Trafford, cầu thủ người Anh không thể phát huy hết phẩm chất của mình. Rời đi là điều cần thiết để anh tìm lại phong độ.
Rashford không phải trường hợp duy nhất hồi sinh sau khi rời Man Utd. Antony, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho, Scott McTominay và Anthony Elanga đều đang tận hưởng thứ bóng đá tốt hơn sau khi chia tay Quỷ đỏ.
Điều này chỉ ra một thực tế rõ ràng: vấn đề của Man Utd - đội đang xếp thứ 15 trên BXH Premier League - không chỉ nằm ở cầu thủ, mà còn là hệ thống và môi trường đang kìm hãm họ. Quỷ đỏ cần thay đổi mạnh mẽ để không tiếp tục đánh mất những tài năng sáng giá.