
Barcelona đã có màn trình diễn áp đảo tại Estadi Olimpic Lluis Companys, đè bẹp Dortmund để nắm thế chủ động trong cuộc đối đầu ở vòng tứ kết. Raphinha là người khai thông thế bế tắc, trước khi cú đúp của Robert Lewandowski và pha lập công muộn từ Lamine Yamal khép lại một đêm thăng hoa của đội bóng xứ Catalan.
Trong một pha bóng tưởng chừng như sẽ là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp Champions League của Pau Cubarsi, khi cú dứt điểm của anh đang lăn dần vào khung thành, Raphinha bất ngờ trượt vào và dứt điểm cận thành để đảm bảo bóng qua vạch vôi.
"Tôi đã lo lắng về bàn đầu tiên vì sợ bị việt vị, thật may là bàn thắng vẫn được công nhận", Raphinha chia sẻ với phóng viên. "Tôi đã xin lỗi Cubarsi. Cậu ấy nói không sao, cứ tính là kiến tạo đi. Tôi nghĩ bóng đang ra ngoài nên chỉ hành động theo bản năng."
Với pha lập công này, Raphinha đã có 12 bàn tại Champions League mùa này, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nhưng anh không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn. Cựu cầu thủ Leeds United còn đóng vai trò kiến tạo trong các pha lập công của Lewandowski và Yamal, nâng tổng số kiến tạo lên 7. Tính tổng thể, Raphinha đã góp dấu giày vào 19 bàn thắng ở đấu trường châu Âu mùa này cho Barcelona – cân bằng thành tích tốt nhất trong một mùa giải châu Âu của Lionel Messi với CLB.
"Tôi rất thích được chơi cùng những cầu thủ đẳng cấp," Raphinha nói thêm. "Chúng tôi hiểu nhau rất rõ trên sân và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi đang đạt những con số ấn tượng và hy vọng sẽ duy trì được phong độ này."
Với lợi thế dẫn 4-0 sau lượt đi, Barcelona gần như đã đặt một chân vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2019. Lượt về trên đất Đức sẽ là thử thách cuối cùng, trước khi họ có thể đối đầu Bayern Munich hoặc Inter Milan ở vòng 4 đội mạnh nhất.