
Barcelona đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-2 đầy nghẹt thở tại trận chung kết Copa del Rey diễn ra ở Seville, qua đó giành chức vô địch giải đấu lâu đời nhất bóng đá Tây Ban Nha lần thứ 32 trong lịch sử. Trận cầu siêu kinh điển một lần nữa chứng kiến những cung bậc cảm xúc khó quên, khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng trên sân Estadio de La Cartuja.
Barcelona là đội khởi đầu tốt hơn khi Pedri đưa họ vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, Real đã trở lại đầy mạnh mẽ trong hiệp hai với những pha lập công chớp nhoáng của Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng Hoàng gia, Ferran Torres lại bất ngờ ghi bàn gỡ hòa cho Barcelona vào cuối trận, đưa cuộc đối đầu bước vào hiệp phụ. Tại đây, Jules Kounde trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng xứ Catalan lên ngôi vô địch.
Giữa khoảnh khắc Barcelona tưng bừng ăn mừng chiến thắng, tiền đạo Raphinha đã có một hành động đẹp và rất được hoan nghênh. Theo SPORT, ngôi sao người Brazil đã thể hiện tinh thần thể thao đáng ngưỡi mộ khi chủ động tiến đến an ủi các cầu thủ Real Madrid, lần lượt động viên Vinicius Junior, Lucas Vazquez, Luka Modric và tài năng trẻ Endrick, những người đang thất vọng sau khi để mất chiếc cúp vào tay đối thủ truyền kiếp.
Hành động fair-play này của Raphinha, người đang có cơ hội đua tranh Quả Bóng Vàng, nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ dư luận và người hâm mộ hai đội, thể hiện rõ tinh thần thể thao vượt lên trên sự cạnh tranh khốc liệt. Dù những cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid luôn nổi tiếng căng thẳng, nhưng hành động đẹp của Raphinha đã góp phần xoa dịu bầu không khí sau trận đấu đầy kịch tính tại Seville, để lại một hình ảnh tích cực cho trận El Clasico huyền thoại này.