
Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 này, Los Blancos mất tới 16 cầu thủ, để lại một lực lượng mỏng manh ngay tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.
HLV Carlo Ancelotti chỉ còn lại vỏn vẹn 7 cầu thủ thực sự khỏe mạnh để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho giai đoạn nước rút.
Tình trạng quá tải đang là vấn đề lớn với Real Madrid. Sau khi trải qua chuỗi trận khốc liệt, bao gồm trận derby Madrid tại Champions League và cuộc đối đầu với Villarreal, các cầu thủ Madrid gần như kiệt quệ. Thậm chí, Kylian Mbappe đã phải thốt lên: "Tôi thực sự kiệt sức!" sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal.
Với việc mùa giải này có thể kéo dài tới 72 trận, cộng thêm FIFA Club World Cup diễn ra vào mùa hè tại Mỹ, Real Madrid phải đối diện với một thử thách thể lực khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Với Ancelotti, điều này là cơn ác mộng. Ông hiểu rằng chỉ cần một chấn thương nữa, tham vọng giành danh hiệu của Real Madrid có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Federico Valverde, người thi đấu hơn 4.000 phút mùa này, đang có dấu hiệu quá tải nhưng vẫn phải tiếp tục cày ải cùng Uruguay. Luka Modric và Arda Guler cũng có nguy cơ gặp vấn đề về thể lực khi phải thi đấu cho ĐTQG.
Trong bối cảnh này, Real Madrid vẫn phải dàn sức cho cả La Liga, Champions League và Copa del Rey. Họ chuẩn bị đối đầu với Arsenal tại tứ kết Champions League, đồng thời hướng tới trận chung kết cúp Nhà vua sau khi thắng Real Sociedad.
Dù vậy, chỉ có một điều chắc chắn: việc mất nhiều trụ cột trong đợt tập trung này sẽ là bài toán nan giải cho Ancelotti. Real Madrid chỉ còn biết hy vọng rằng "virus FIFA" không tiếp tục gây tổn thất nặng nề, khi mà sau kỳ nghỉ này, lịch thi đấu sẽ càng khắc nghiệt hơn.