Sau hai trận hòa liên tiếp trước SLNA và Hà Tĩnh, Công an Hà Nội (CAHN) rơi xuống vị trí thứ 7, kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm. Nếu không thể đánh bại Quảng Nam – đội đang xếp thứ 12 và là ứng viên rớt hạng, cơ hội bảo vệ ngôi vương của họ sẽ ngày càng xa vời.
Quảng Nam không ngán CAHN. Mùa trước, họ thắng 2-0 trên sân nhà và hòa 0-0 tại Hàng Đẫy. CAHN được đánh giá cao hơn, song lịch sử đối đầu cho thấy họ không thể chủ quan trước một Quảng Nam đầy bất ngờ.
Và thực tế cho thấy, CAHN gặp quá nhiều khó khăn. CAHN 3 lần vượt lên dẫn trước, nhưng cũng 3 lần bị gỡ hòa, thậm chí còn để Quảng Nam dẫn ngượ. Sai lầm của Filip Nguyễn tưởng chừng đã khiến đội chủ nhà nhận thất bại, nhưng bàn thắng quý giá của Alan ở phút bù giờ đã giúp họ giữ lại một điểm đầy kịch tính.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng trước một Quảng Nam không hề dễ chơi. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng, đội bóng của HLV Mano Polking nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 17, từ một pha phối hợp mạch lạc trước vòng cấm, Leo Artur chuyền bóng ngược lại cho Quang Hải, người khống chế gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Văn Công để mở tỷ số.
Dù bị dẫn bàn, Quảng Nam không hề nao núng. Chỉ sáu phút sau, họ đã có bàn gỡ hòa. Tiến Long tạt bóng chính xác từ cánh phải, tạo cơ hội để ngoại binh Charles băng vào dứt điểm, hạ gục hàng phòng ngự CAHN và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng sự kịch tính chưa dừng lại. Phút 29, CAHN tái lập lợi thế dẫn bàn với một siêu phẩm của Alan, người thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp khiến Văn Công không có cơ hội cản phá.
Những tưởng đội chủ nhà sẽ kiểm soát thế trận sau bàn thắng này, nhưng phút 42, Quảng Nam tiếp tục cho thấy sự lì lợm của mình. Đặng Văn Lắm bất ngờ tung cú sút xa đẹp mắt, bóng đi căng như kẻ chỉ và găm thẳng vào lưới, quân bình tỷ số 2-2 trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra với nhịp độ cực kỳ cao. Cả hai đội đều chơi tấn công cống hiến, tạo ra vô số tình huống nguy hiểm. Phút 51, CAHN một lần nữa vươn lên dẫn trước, khi Leo Artur treo bóng chuẩn xác để Alan dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2. Nhưng lợi thế ấy cũng không tồn tại được lâu. Phút 58, sai lầm nghiêm trọng của Filip Nguyễn đã tạo cơ hội cho Quảng Nam san bằng cách biệt. Từ một tình huống đá phạt góc, thủ môn Việt kiều bắt không dính bóng, để Alain chớp thời cơ dứt điểm bồi, gỡ hòa 3-3.
Từ đây, thế trận trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quảng Nam bắt đầu chơi tự tin hơn và liên tục gây sóng gió trước khung thành của CAHN. Phút 79, đội khách lần đầu tiên trong trận vươn lên dẫn trước. Từ một quả phạt góc bên cánh phải, Alain bật cao đánh đầu tung lưới Filip Nguyễn, đưa Quảng Nam vượt lên 4-3 trong sự ngỡ ngàng của hàng nghìn cổ động viên tại Hàng Đẫy.
Không còn gì để mất, CAHN dồn toàn bộ đội hình lên tấn công trong những phút cuối. Những nỗ lực của đội chủ nhà gặp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Quảng Nam, trong khi đội khách cũng sẵn sàng phản công bất cứ khi nào có cơ hội. Thời gian dần trôi về những giây cuối cùng và tưởng như Quảng Nam sẽ ra về với ba điểm trọn vẹn thì một kịch bản điên rồ đã xảy ra.
Phút 90+6, khi mọi hi vọng dường như đã khép lại, Quang Hải thực hiện quả đá phạt chuẩn xác, đưa bóng đến vị trí của Alan, người đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, khiến thủ thành Văn Công chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Một cú hat-trick hoàn hảo cho Alan, một bàn thắng giải cứu CAHN khỏi thất bại ngay trên sân nhà.
Với 1 điểm có được trận này, CAHN có 17 điểm sau 12 trận đã đấu, tạm thời xếp thứ 6. Trong khi đó, Quảng Nam đứng thứ 10 với 12 điểm tích lũy.