
Jadon Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng hè 2024, với một điều khoản mua đứt. Đội bóng thành London chiêu mộ anh từ tháng 8, nhưng đến tháng 6 này, hoàn toàn có thể "trả hàng" về lại Old Trafford.
Từ chỗ được ca tụng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới, Sancho giờ đây trở thành tâm điểm của những trò đùa trên mạng – và hành trình sa sút ấy thật sự khiến người ta không khỏi tiếc nuối.
Man United từng bỏ ra 72,8 triệu bảng để chiêu mộ Sancho từ Dortmund vào mùa hè 2021. HLV khi đó là Ole Gunnar Solskjaer không ngần ngại khẳng định anh sẽ trở thành một ngôi sao lớn tại Old Trafford.
Nhưng phiên bản Sancho từng khiến Bundesliga "dậy sóng" không bao giờ xuất hiện ở Manchester. Những câu chuyện về việc thiếu nghiêm túc trong tập luyện và thói quen thức khuya chơi game chỉ càng làm hình ảnh của anh xấu đi trong mắt ban huấn luyện.
Sau 83 trận, Sancho chỉ ghi 12 bàn và có 6 kiến tạo cho Quỷ đỏ. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại sau màn đối đầu công khai với HLV Erik ten Hag – khiến anh bị gạt khỏi đội hình suốt 4 tháng. Tới tháng 1 năm ngoái, Sancho quay lại Dortmund theo dạng cho mượn để tìm lại cảm hứng chơi bóng.
"Tận hưởng, vui vẻ, nhiệt huyết và năng lượng" – đó là những gì Sancho dùng để mô tả quãng thời gian tại Dortmund. Mạng xã hội của đội bóng Đức cũng rầm rộ chào đón ngày anh trở lại. Nhưng trừ màn trình diễn ấn tượng trước PSG ở Champions League, phần lớn thời gian anh vẫn mờ nhạt như trước.
Chính vì thế, Dortmund không mặn mà gì trong việc giữ Sancho lại lâu dài. Dù lãnh đạo đội bóng từng khen ngợi anh trước truyền thông, hành động từ chối đàm phán mua đứt đã nói lên tất cả.

Cuối cùng, Chelsea là đội “dũng cảm” dang tay đón Sancho về trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá ít nhất 20 triệu bảng – và có thể tăng lên 25 triệu tùy vào phong độ.
Ban đầu, Sancho khởi đầu không tệ tại Stamford Bridge, khiến CĐV Chelsea còn mỉa mai Man United vì đã để mất “món hời”. Nhưng giờ thì hỏi lại những CĐV đó xem, ai đang cười ai?
Phong độ của Sancho đi xuống rõ rệt, đến mức có tin đồn rằng Chelsea đang tính đến phương án phá vỡ thỏa thuận mua đứt. Theo nguồn tin thân cận, nếu muốn làm điều này, The Blues sẽ phải trả khoản phí "khá lớn" – được cho là khoảng 5 triệu bảng.
Đây là chuyện cực kỳ hiếm trong bóng đá, và nếu nó xảy ra, việc Sancho bị gửi trả lại Man United sẽ là một cú sốc lớn với chính bản thân cầu thủ này. Nếu kịch bản đó xảy ra, Sancho sẽ quay về với chiếc đuôi cụp xuống, và niềm tin vào bản thân cũng có thể sụp đổ hoàn toàn.
Một số người sẽ cười nhạo anh và nói rằng chính anh là người chịu trách nhiệm cho sự sa sút này – và họ không sai. Nhưng với những ai từng chứng kiến một Sancho bùng nổ ở tuổi thiếu niên, thật buồn khi thấy tài năng ấy rơi vào vòng xoáy thất bại.
Đội xếp thứ 13 Premier League từng theo đuổi Sancho suốt hai năm trước khi đưa anh về. Khi ấy, mức phí 72,8 triệu bảng vẫn được xem là xứng đáng, bởi những gì anh thể hiện tại Dortmund quá xuất sắc.
Không ai nên vui mừng khi thấy một cầu thủ rơi vào khủng hoảng. Sancho từng là niềm cảm hứng, là nguồn sáng tạo và niềm vui trên sân cỏ. Nhưng anh đã không vươn lên đúng với tiềm năng của mình, và 18 tháng sắp tới sẽ quyết định cả sự nghiệp.
Dù Chelsea có thực hiện điều khoản mua đứt hay không, viễn cảnh Sancho trở thành trụ cột tại đây vẫn rất xa vời. Nhiều khả năng, anh sẽ tiếp tục bị đẩy đi – có thể là nơi nào đó ở châu Âu để tránh ánh đèn sân khấu quá khắt khe ở Anh.
Sancho có tài năng để trở thành ngôi sao, nhưng thực tế đang chứng minh anh khó lòng trở thành cầu thủ mà người ta từng kỳ vọng. Và điều đó, thật sự rất đáng tiếc.