PSG không còn là "gã hề" ở Champions League

15:57 Thứ tư 12/03/2025

TinTheThao.com.vnPSG từng bị chế giễu vì những thất bại cay đắng tại Champions League, nhưng giờ đây, đội bóng của Luis Enrique đã lột xác hoàn toàn.

PSG đầy bản lĩnh trước Liverpool.

Chiến thắng trước Liverpool ngay tại Anfield chứng minh rằng họ đã vươn lên trở thành một trong những thế lực hàng đầu châu Âu.

Tạm biệt kỷ nguyên "Galactico", PSG bước vào cuộc cách mạng mới

Mười năm trước, Luis Enrique giành Champions League cùng Barcelona với bộ ba tấn công huyền thoại: Messi, Suarez và Neymar (MSN). Nhưng thật trớ trêu, khi đến PSG, ông lại loại bỏ hai trong số ba ngôi sao đó để xây dựng một đội hình cân bằng hơn.

Messi rời châu Âu để đến Inter Miami, Neymar chạy theo đồng tiền ở Saudi Arabia, và Kylian Mbappe cũng gia nhập Real Madrid để tìm kiếm vinh quang cá nhân. Không còn những cái tôi quá lớn, PSG giờ đây là một tập thể gắn kết, một đội bóng thực sự.

Họ đến Anfield và không hề nao núng trước bầu không khí rực lửa nơi đây. Dù bị Liverpool dồn ép trong 10 phút đầu tiên, PSG vẫn bình tĩnh trụ vững. Đội bóng nước Pháp từng có dấu hiệu bị cuốn theo nhịp độ trận đấu, nhưng rồi họ bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 12 nhờ pha lập công của Ousmane Dembélé.

Bàn thắng đó thay đổi hoàn toàn cục diện, và từ thời điểm đó, PSG không còn bị động nữa. Luis Enrique đã xây dựng một đội bóng không chỉ chơi đẹp mắt mà còn đầy bản lĩnh. Sau nhiều năm lỡ hẹn với vinh quang châu Âu, PSG giờ đây chỉ còn cách chiếc cúp bạc Champions League vài bước chân.

Những người hùng thầm lặng của PSG

Tuần trước, hàng công PSG nhận vô số lời khen, nhưng trận này, hàng thủ và tuyến giữa mới là điểm sáng. Nuno Mendes khiến Mohamed Salah có một trong những trận đấu khó khăn nhất mùa giải. Willian Pacho thi đấu xuất sắc ở hàng thủ. Joao Neves và Vitinha kiểm soát tuyến giữa theo cách khiến người ta liên tưởng đến Xavi và Iniesta thời hoàng kim của Barcelona.

Vitinha đặc biệt gây ấn tượng. Sau loạt sút luân lưu, khi toàn đội PSG chạy đến ăn mừng cùng thủ thành Gianluigi Donnarumma, Vitinha gục xuống sân, kiệt sức sau màn trình diễn đầy nhiệt huyết.

Donnarumma xứng đáng là người hùng với những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là hai lần cản phá thành công trong loạt luân lưu. Nếu tuần trước Alisson được ca ngợi là người hùng tại Paris, thì lần này, Donnarumma là bức tường thành của PSG tại Anfield.

Enrique biến PSG thành tập thể đáng sợ.

PSG không còn là "gã hề" ở Champions League

Xét về chất lượng chuyên môn và đẳng cấp được thể hiện, thật khó để tìm ra một trận đấu nào hay hơn trong mùa giải này. Đây là trận cầu xứng đáng với một trận chung kết, nơi hai "ông lớn" thực sự so tài, từng pha bóng giống như những cú đấm ăn miếng trả miếng.

Bất kể kết quả ra sao, đây chính là hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Nhà vô địch nước Pháp đối đầu với đại diện mạnh nhất nước Anh. Hai HLV xuất sắc, hai tập thể vững mạnh. Một đội đã bị loại, nhưng cả hai chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm sau.

Trước đây, PSG từng là trò cười của bóng đá châu Âu với những lần bị loại đầy bạc nhược tại Champions League. Họ có tất cả – tài chính hùng hậu, những ngôi sao hàng đầu – nhưng lại thiếu bản lĩnh. Dù chi bao nhiêu tiền hay sở hữu bao nhiêu "Galactico", họ vẫn cứ gục ngã khi đối mặt với thử thách thực sự, như thể bị nguyền rủa ở đấu trường này.

Nhưng giờ thì khác. Đội bóng của Luis Enrique đã trưởng thành và trở thành thế lực thực sự. Họ không còn là kẻ chạy theo danh vọng mà đã trở thành đội bóng mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Minh Tuấn | 15:57 12/03/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục