Manchester United vừa phải trải qua thất bại với tỉ số 0-1 trước Tottenham trong bối cảnh lực lượng khủng hoảng nghiêm trọng vì chấn thương. HLV Ruben Amorim buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong danh sách thi đấu và sắp xếp một số khác vị trí trái sở trường.
Tình cảnh này không xa lạ với Tottenham. HLV Ange Postecoglou cũng từng phải đối mặt với cơn bão chấn thương kéo dài trong suốt hai tháng qua. Sau trận thắng M.U, nhà cầm quân người Australia đã lên tiếng chia sẻ về sự đồng cảm với Ruben Amorim.
Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, HLV Postecoglou nói:
"Tôi kiểm tra lại văn phòng của mình nhưng chẳng thấy bất kỳ lá thư cảm thông nào từ các HLV khác. Hôm nay, tôi thấy Ruben Amorim mang đến một đội hình chắp vá, phải đôn cầu thủ trẻ lên đội một và bố trí nhiều vị trí trái sở trường."
"Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi! Amorim có lẽ cũng đã hiểu tình cảnh của tôi. Nhưng Amorim chỉ trải qua điều này trong một trận đấu thôi. Hãy thử xoay sở trong hai tháng liên tiếp xem sao.
M.U hôm nay đã chơi không tệ, nhưng Tottenham cũng làm rất tốt. Đừng quên, chúng tôi từng đánh bại cả Liverpool trong hoàn cảnh tương tự."
Với chiến thắng này, Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Dù bị đặt nhiều nghi vấn về phong độ, Postecoglou khẳng định đội bóng của ông vẫn có tham vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trong khi đó, M.U rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH.