
Phong độ đáng lo ngại của tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang trở thành gánh nặng cho Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V.League. Hình ảnh anh ôm đầu tiếc nuối sau cú sút trúng cột dọc trong trận gặp CLB Đà Nẵng phản ánh rõ nét sự bế tắc hiện tại.
Trở lại sau án treo giò từ trận thua Nam Định, Tuấn Hải vẫn chơi xông xáo, di chuyển tích cực, nhưng bàn thắng thì mãi lảng tránh anh. Từ đầu mùa, “tiền đạo triệu đô” mới chỉ ghi 1 bàn duy nhất – pha lập công trên chấm phạt đền trong trận hòa CAHN ngày 19/10/2024. Hơn 5 tháng “tịt ngòi” là con số đáng báo động với một chân sút được kỳ vọng lớn.
So với mùa trước, Tuấn Hải dường như đánh mất chính mình. Trong khi anh chật vật, các đồng đội như Văn Quyết (5 bàn) hay Hai Long (4 bàn) vẫn nổ súng đều đặn. Ở V.League, anh bị bỏ xa bởi Tiến Linh (10 bàn), Xuân Son (7 bàn), hay thậm chí Châu Ngọc Quang (4 bàn) – người không chơi tiền đạo. Với hợp đồng hơn 1 triệu USD kéo dài 3 năm, phong độ hiện tại của Tuấn Hải rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng từ Hà Nội FC.
Sự sa sút này còn khiến Tuấn Hải mất vị trí ở ĐTQG. Tại AFF Cup 2024, anh chủ yếu ngồi dự bị, không còn là lựa chọn hàng đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng cá nhân anh mà còn tác động đến lối chơi của Hà Nội FC. Nếu không sớm tìm lại bản năng săn bàn, Tuấn Hải có nguy cơ mất suất đá chính ở cả CLB lẫn đội tuyển. Hà Nội FC đang rất cần anh bùng nổ để duy trì hy vọng vô địch, nhưng thời gian không còn nhiều.