![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/nguyen_duc_minh_tri/amorim.jpeg)
Manchester United vừa giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City để giành vé vào vòng 5 FA Cup, nhưng thay vì sự phấn khích, họ lại rơi vào tranh cãi và nghi ngờ về phong độ. Bàn thắng quyết định của Harry Maguire ở phút 90+3 - một pha đánh đầu sau quả đá phạt của Bruno Fernandes bị phát hiện việt vị rõ ràng, nhưng vẫn được công nhận vì VAR không được áp dụng ở vòng 4 FA Cup.
Ngay sau trận đấu, HLV Ruud van Nistelrooy của Leicester City thể hiện sự phẫn nộ, nhấn mạnh rằng đội bóng của ông không thua vì “Fergie-time” mà thua vì một bàn thắng việt vị. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của Man United cũng thừa nhận Quỷ đỏ đã gặp may khi giành chiến thắng này.
Van Nistelrooy: “Chúng tôi thua vì việt vị, không phải Fergie-time”
Phát biểu sau trận đấu trên ITV, Van Nistelrooy không giấu được sự bức xúc:
"Chúng tôi không thua ở ‘Fergie Time’, mà thua ở ‘thời gian việt vị’."
"Nếu có VAR, đây không phải là một quyết định sát sao vài centimet, mà là cả nửa mét! Rất khó để chấp nhận. Đội bóng của tôi xứng đáng có hiệp phụ, xứng đáng có cơ hội chiến đấu thêm 30 phút nữa."
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/nguyen_duc_minh_tri/van-gol-1.jpg)
Câu nói này không chỉ phản ánh sự bất mãn của Van Nistelrooy mà còn cho thấy thực trạng đáng lo ngại của Man United. Trong quá khứ, Quỷ đỏ nổi tiếng với những bàn thắng quyết định ở phút bù giờ – một dấu ấn của Sir Alex Ferguson và "Fergie-time". Tuy nhiên, trận đấu này lại cho thấy một thực tế cay đắng hơn: Man United không còn là đội bóng có thể áp đảo đối thủ để giành chiến thắng, mà họ phải nhờ đến một quyết định sai lầm của trọng tài.
Man United thắng nhờ may mắn – Amorim thừa nhận sự thật
Không chỉ Van Nistelrooy, chính HLV Ruben Amorim của Man United cũng không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Trong buổi phỏng vấn sau trận, ông thẳng thắn thừa nhận:
"Chúng tôi phải tin tưởng đến phút cuối, nhưng chiến thắng này không liên quan gì đến Fergie Time. Tôi nghĩ toàn đội phải chơi tốt hơn nhiều khi có bóng lẫn không có bóng."
"Chúng tôi không có chút năng lượng nào trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi nhanh hơn một chút, tranh chấp quyết liệt hơn và cuối cùng đã lội ngược dòng. Kết quả tốt nhưng màn trình diễn không tốt."
"Đôi khi, bạn cần một chút may mắn, và hôm nay chúng tôi đã có nó. Nếu có VAR, đây chắc chắn không phải là bàn thắng hợp lệ."
Câu nói này của Amorim không khác gì một lời thú nhận rằng MU không hề áp đảo Leicester, mà chỉ đơn giản là gặp may. Việc một HLV công khai thừa nhận điều này cho thấy đội bóng vẫn chưa đạt đến sự ổn định cần thiết, dù đã có những bản hợp đồng mới và sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Chiến thắng chật vật trước một đội đua trụ hạng – MU có đáng tự hào?
Leicester City hiện đang nằm trong nhóm cuối bảng của Ngoại hạng Anh, vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Dù vậy, họ vẫn chơi ngang ngửa với một Man United có đầy đủ ngôi sao và chỉ thua vì một bàn thắng gây tranh cãi.
Điều này phản ánh một sự thật đáng buồn cho Quỷ đỏ: họ không còn là một đội bóng đáng sợ. Trước đây, một trận đấu với đối thủ yếu như Leicester sẽ là cơ hội để MU thể hiện sức mạnh, nhưng giờ đây, họ phải vất vả mới giành được chiến thắng – và điều đó chỉ đến nhờ một sai lầm của trọng tài.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/nguyen_duc_minh_tri/maguire.jpeg)
Trước Leicester, Man United có hiệp một tệ hại, không có nổi một cú sút trúng đích. Họ chỉ thực sự chơi tốt hơn khi Alejandro Garnacho vào sân ở hiệp hai và mang lại đột biến. Joshua Zirkzee gỡ hòa ở phút 68 từ một tình huống bóng bật ra sau pha dứt điểm của Hojlund. Tuy nhiên, ngay cả khi kiểm soát thế trận nhiều hơn, MU vẫn không thể ghi bàn hợp lệ mà cần đến một tình huống việt vị được bỏ qua để đi tiếp.
MU vẫn rất bất ổn – Những dấu hỏi lớn dành cho Amorim
Dưới thời Amorim, Man United vẫn chưa tìm thấy sự ổn định, dù đã có những dấu hiệu cải thiện so với giai đoạn cuối của Erik ten Hag. Họ đã thua 4 trong 7 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, và ngay cả chiến thắng này cũng không thể giúp người hâm mộ yên tâm.
"Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều. Tôi chịu trách nhiệm đầu tiên khi đội không thể hiện tốt, không có sự tiến bộ." – Amorim thừa nhận.
Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp, MU có thể tiếp tục mất điểm ở Premier League và gặp khó khăn ở các đấu trường còn lại. Một chiến thắng nhọc nhằn trước Leicester không thể che đậy những vấn đề nghiêm trọng mà đội bóng đang đối mặt.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/nguyen_duc_minh_tri/mu-4.jpg)
Manchester United đã thắng Leicester để tiến vào vòng 5 FA Cup, nhưng đây không phải là một chiến thắng đáng tự hào. Van Nistelrooy có lý khi nói rằng Leicester không thua vì "Fergie-time", mà thua vì một quyết định sai lầm của trọng tài. Trong khi đó, Amorim cũng thừa nhận MU cần may mắn để vượt qua một đối thủ đang đua trụ hạng.
Nếu Quỷ đỏ tiếp tục thi đấu như thế này, họ khó có thể tiến xa hơn ở FA Cup hay cạnh tranh cho suất dự Champions League. Một chiến thắng gây tranh cãi có thể giúp MU đi tiếp, nhưng không thể xóa đi thực tế rằng họ vẫn đang bất ổn hơn bao giờ hết.