Chelsea tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi để thua Brighton tại Amex Stadium rạng sáng nay, đánh dấu thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường. Dưới thời Enzo Maresca, đội bóng Tây London đang gặp nhiều khó khăn cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu, và không gì thể hiện rõ điều đó hơn phản ứng giận dữ của Pedro Neto với Marc Cucurella ngay đầu trận.
Chỉ tám phút sau khi bóng lăn, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Chelsea có cơ hội tấn công nhanh khi Neto di chuyển thông minh bên cánh trái và chờ đợi một đường chọc khe để có thể đối mặt với Yankuba Minteh.
Đây là một tình huống rất tiềm năng khi Minteh chủ yếu mạnh về tấn công, còn phòng ngự lại không phải sở trường của anh. Tuy nhiên, thay vì tung ra một đường chuyền có tính đột biến, Cucurella lại chọn cách an toàn bằng việc chuyền ngược về Levi Colwill, khiến đợt tấn công của Chelsea bị chậm lại.
Neto ngay lập tức tỏ thái độ bực tức, giơ tay lên trời thể hiện sự thất vọng trước khi trực tiếp phàn nàn với Cucurella trong lần chạm bóng tiếp theo. Sự phản ứng của Neto không chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bức xúc cá nhân mà nó còn phản ánh sự thiếu quyết đoán, thiếu tinh thần chiến đấu của Chelsea dưới thời Maresca.
Maresca vốn theo đuổi triết lý kiểm soát bóng và ưu tiên sự an toàn, nhưng trận đấu này lại cho thấy đội bóng của ông đang lâm vào trạng thái bế tắc nghiêm trọng. Chelsea cầm bóng tới 70% thời gian nhưng không có nổi một cú sút trúng đích – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2021 khi họ để thua Manchester City. Dù thống kê kiểm soát bóng có thể trông ấn tượng, nhưng thực tế Chelsea không tạo ra đủ cơ hội nguy hiểm, cho thấy họ thiếu đi sự sáng tạo và sắc bén cần thiết để kết liễu đối thủ.
Tình trạng này kéo dài đã khiến Maresca phải đối mặt với làn sóng chỉ trích đầu tiên kể từ khi tiếp quản Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Các CĐV đã bày tỏ sự bất mãn khi hô vang “We want our Chelsea back” (Chúng tôi muốn Chelsea của chúng tôi trở lại) trên khán đài, và nhiều người rời sân sớm trước cả khi trận đấu kết thúc. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin vào đội bóng đang dần suy giảm.
Chelsea hiện chưa thắng trận sân khách nào kể từ sau màn lội ngược dòng trước Tottenham hai tháng trước. Từ đó đến nay, họ đã đá năm trận sân khách ở Premier League nhưng chỉ có hai trận hòa và ba thất bại. Với một đội bóng từng thống trị bóng đá Anh, thành tích này là không thể chấp nhận được.
Phản ứng giận dữ của Neto với Cucurella có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong trận đấu, nhưng nó phản ánh rõ ràng vấn đề lớn mà Chelsea đang gặp phải. Đó là sự thiếu quyết liệt, thiếu tự tin và thiếu cả khát khao chiến thắng. Nếu Maresca không tìm ra giải pháp để cải thiện lối chơi và tinh thần của đội bóng, Chelsea có thể sẽ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.