Manchester City tiếp tục thiếu vắng Erling Haaland khi để thua 0-2 trước Liverpool tại sân Etihad. Tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng liên tiếp, trước Real Madrid và Liverpool vì lý do chấn thương, khiến hàng công của Man City gặp nhiều khó khăn.
Sau trận đấu, Pep Guardiola xác nhận Haaland vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Newcastle. Tuy nhiên, ông hy vọng tiền đạo số một của mình có thể trở lại khi Man City đối đầu với Tottenham vào giữa tuần này.
"Ở trận gặp Newcastle, Haaland có một tình huống khiến đầu gối bị ảnh hưởng. Các cuộc kiểm tra đều cho thấy không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng cậu ấy vẫn chưa cảm thấy ổn.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm trở lại. Hôm qua, Haaland đã tập luyện và thể hiện một số pha di chuyển tốt, nhưng vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng. Tôi phải tôn trọng điều đó. Hy vọng rằng cậu ấy có thể giúp đội ở trận đấu với Tottenham và những trận tiếp theo."
Thiếu vắng Haaland, Man City dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể tạo ra áp lực thực sự lên hàng thủ Liverpool. Đội bóng của Guardiola thiếu một ngòi nổ trên hàng công để tận dụng những pha căng ngang từ hai biên. Liverpool dễ dàng vô hiệu hóa các đường tấn công của đội chủ nhà, khiến Man City phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Hiện tại, hy vọng lớn nhất của Man City là Haaland có thể kịp hồi phục để ra sân trong trận đấu với Tottenham vào giữa tuần này. Đây là một trận đấu quan trọng với đoàn quân của Pep Guardiola, bởi họ không thể để mất thêm điểm nếu không muốn gặp bất lợi trong cuộc đua vào top 4.