Nhà đương kim vô địch Premier League có khởi đầu khá tồi và để dẫn bàn từ sớm. Nhưng sau khi gây sức ép lên hàng thủ Arsenal, họ đã tìm được bàn gỡ do công của Erling Haaland ở phút 55. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 7 phút sau đó, đội bóng của Mikel Arteta ghi liền 2 bàn để nâng tỷ số lên 3-1. Chưa dừng lại, Pháo thủ ghi tiếp 2 bàn trong ít phút cuối, ấn định chiến thắng 5-1 tại Emirates. Đây mới là lần thứ hai Man City dưới thời Pep thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu.
John Stones gọi màn trình diễn của Man City trong 30 phút cuối là "không thể chấp nhận được" và Guardiola hoàn toàn đồng tình. Ông cho rằng các học trò đã từ bỏ chiến thuật ban đầu và cố gắng tìm cách khác để xoay chuyển tình thế, nhưng điều đó chỉ khiến trận thua trở nên tồi tệ hơn.
Phát biểu sau trận, Pep Guardiola bày tỏ sự thất vọng lớn:
"Bạn có thể thua 2, 3 hoặc 4 bàn, nhưng 30 phút cuối cùng, chúng tôi không có hàng phòng ngự. Man City đã có kế hoạch nhưng không thực hiện nó, vì cầu thủ có lòng tự trọng và muốn tự giải quyết trận đấu, nhưng đó không phải cách làm đúng.
Ở đẳng cấp này, bạn phải tuân thủ những gì đã được chuẩn bị. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra, nhưng hy vọng các cầu thủ có thể rút ra bài học cho tương lai."
Guardiola nhấn mạnh rằng thất bại là điều có thể xảy ra trong một mùa giải, nhưng điều quan trọng là đội bóng phải giữ được sự ổn định.
"Man City có thể thua, nhưng vẫn phải tiếp tục làm theo cách của mình. Đó mới là cách để duy trì sự ổn định. Chúng tôi không thể nghĩ rằng có thể giải quyết trận đấu theo một cách khác. Chúng tôi không quen làm điều đó."
Các cầu thủ có thể bị lung lay tinh thần, nhưng họ có trách nhiệm phải làm đúng nhiệm vụ của mình, và hôm nay họ đã không làm được. Man City phải rút kinh nghiệm, vì lúc nào cũng có thể cải thiện."
Trận thua này khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch và cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Premier League của thầy trò Pep Guardiola thật sự mong manh.