Pep bất lực khi Man City sụp đổ chóng vánh

07:12 Thứ tư 12/02/2025

TinTheThao.com.vnHình ảnh Pep Guardiola ôm mặt sau bàn thắng của Jude Bellingham nói lên nhiều điều. Man City giờ đây trở nên mong manh, dễ bị đối phương đánh gục.

Pep chết lặng ngoài đường biên.

Trận đại chiến giữa Manchester City và Real Madrid tại vòng play-off Champions League đã diễn ra với những diễn biến vô cùng kịch tính và bất ngờ. Trận đấu được HLV Carlo Ancelotti gọi là "Clasico", và quả thực, ông đã đúng về sự gay cấn của trận thư hùng này.

Real Madrid đã chứng minh một lần nữa tại sao họ được mệnh danh là "Vua ngược dòng" của Champions League. Thầy trò HLV Ancelotti giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau khi để Man City dẫn trước trong hiệp một và hiệp hai.

Cuộc đọ sức không chỉ là một trận cầu thường lệ, mà còn là một câu chuyện về bản lĩnh và khát khao chiến thắng. Manchester City, dù đã có 35 trận bất bại trên sân nhà tại Champions League, cuối cùng đã phải chịu thất bại trước sự kiên cường của Real Madrid.

Diaz ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Người xưa có câu: 'Tiên trách kỷ hậu trách nhân'. Man City phải nhìn nhận lại những khuyết điểm, hạn chế trong lối chơi dẫn đến thất bại này. Đây không phải là lần đầu tiên, thầy trò Pep Guardiola đánh mất lợi thế quá chóng vánh.

Chia sẻ sau trận đấu, Pep cho hay: "Nhiều lần điều đó xảy ra trong mùa giải này. Tôi biết chất lượng của Real Madrid. Man City đã chơi nỗ lực trong hiệp hai và cố gắng tấn công, dâng cao đội hình quá nhanh, mất kiểm soát. Điều đó xảy ra vì Real là một đội bóng đặc biệt".

"Điều này xảy ra rất nhiều trong mùa giải năm nay. Những quyết định tồi tệ, thế thôi. Vấn đề không phải ở bạn và tôi, mà là ở tất cả mọi người. Đúng vậy, đó là tất cả các chấn thương trong mùa giải".

Haaland không thể cứu nổi Man City.

Mất kiểm soát, đánh mất lợi thế, hàng phòng ngự vỡ vụn..... trở thành hình ảnh điển hình của Man City mùa giải năm nay. Erling Haaland giúp đội chủ sân Etihad khai thông thế bế tắc ở hiệp 1.

Tiền đạo người Na Uy tiếp tục tỏa sáng giúp Man City vươn lên dẫn 2-1 ở phút 80. Tuy nhiên, đội bóng của Pep không thể bảo toàn lợi thế đó.

Pep luôn được biết đến với triết lý bóng đá tinh tế và khát khao kiểm soát tuyệt đối. Ông là một người khi nói đến bóng đá luôn đề cao tính lưu loát, hài hòa và chính xác. Tuy nhiên điều đó không còn đúng với hiện tại.

Bellingham ghi bàn kết liễu Man City.

'Cỗ máy chiến thắng' Man City không thể đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và ổn định như trước. Về phía các cầu thủ, tâm lý chiến thắng, bản lĩnh vững vàng đã biến mất nơi Kevin de Bruyne cùng các đồng đội.

Man City giờ đây có thể sụp đổ, bị đánh bại chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi. Chia sẻ sau trận đấu, John Stones cho hay: “Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian nhưng lại để thủng lưới từ hai tình huống đáng tiếc. Là một hậu vệ, thật khó chấp nhận kết quả như vậy. Cảm giác lúc này là tức giận và thất vọng".

Man City đã sụp đổ một cách khó hiểu trước Real Madrid. Họ còn 90 phút ở trận lượt về để sửa sai. Theo lịch thi đấu, màn tái ngộ giữa hai đội sẽ diễn ra sau đây một tuần.

Anh Nguyễn | 07:12 12/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục