Pedri chưa ra sân kể từ trận thua Real Madrid nhưng quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi, mang đến hy vọng cho HLV Hansi Flick trước trận đấu đầu tiên của Barcelona sau loạt trận quốc tế tháng 11.
Dù sự vắng mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha là một tổn thất lớn, chấn thương lần này lại giúp Pedri có thời gian nghỉ ngơi quý giá, đặc biệt sau giai đoạn phải thi đấu liên tục. Việc không được triệu tập lên tuyển quốc gia lần này cũng tạo điều kiện để anh hồi phục thể lực, tránh quá tải.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Pedri đã đưa ra những lựa chọn thú vị liên quan đến các tài năng trẻ của làng túc cầu thế giới. Khi được hỏi về cái tên yêu thích nhất từ lò La Masia, ngôi sao sinh năm 2002 không ngần ngại nhắc đến "Dro".
"Cầu thủ tôi thích nhất là Dro Fernandez. Cậu ấy rất giỏi, có chất lượng và mọi thứ với cậu ấy dường như diễn ra rất dễ dàng," Pedri chia sẻ.
Bên cạnh đó, nếu được quyền chọn một cầu thủ về Barca, Pedri chọn Jamal Musiala – ngôi sao trẻ của Bayern Munich: "Cầu thủ khiến tôi ngưỡng mộ nhất lúc này là Jamal Musiala. Cậu ấy thực sự xuất sắc."
Cuối cùng, khi được hỏi về cầu thủ nào khiến anh nhớ đến chính mình, Pedri nhắc đến một gương mặt mới từ Elche: "Rodrigo Mendoza đang chơi ở đội U21. Cậu ấy khiến tôi thấy hình ảnh của chính mình."
Sự trở lại sắp tới của Pedri không chỉ là tin vui với Barcelona trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, mà còn hứa hẹn mang lại chiều sâu quan trọng cho tuyến giữa đội bóng xứ Catalonia.














