
Paul Scholes tiếp tục bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Joshua Zirkzee, sau trận đấu giữa Manchester United và Arsenal vào đêm qua. Dưới thời HLV Ruben Amorim, Quỷ Đỏ đã có những cải thiện rõ rệt khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu Premier League. Trước Arsenal, họ thi đấu đầy nỗ lực, chịu áp lực trong phần lớn hiệp một trước khi vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ nhờ cú sút phạt mạnh mẽ của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Declan Rice đã gỡ hòa cho Arsenal, khiến Quỷ đỏ chỉ có được một điểm dù họ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong những phút cuối trận.
Tuy kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 3, nhưng hàng công của Man United tiếp tục gây thất vọng. Rasmus Hojlund bị đẩy lên ghế dự bị khi chuỗi trận tịt ngòi của anh kéo dài lên thành 20 trận, còn Zirkzee chỉ có vỏn vẹn một pha dứt điểm trước khi bị thay ra ở phút 76. Điều này khiến Scholes không khỏi băn khoăn về vai trò thực sự của tiền đạo người Hà Lan trong hệ thống của Amorim. Chia sẻ trên Premier League Productions, cựu tiền vệ Man United cho biết:
"Cả hai đội đều đang rất cần một tiền đạo. Tôi nghĩ Zirkzee hôm nay hơi gây thất vọng. Tôi không chắc cậu ấy là một số 9 hay một số 10. Tôi thực sự không biết cậu ấy mang lại điều gì cho đội bóng. Rasmus Hojlund rõ ràng vẫn đang gặp vấn đề, nhưng cả hai đội đều đang khao khát có những cầu thủ tấn công tốt hơn."
Trong bối cảnh hàng công thiếu hiệu quả, Amorim đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ học theo đội trưởng Bruno Fernandes, người đã có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong 3 trận gần nhất.