
Andre Onana đang đứng trước tương lai bất định tại Manchester United khi HLV Ruben Amorim vẫn chưa quyết định có trao lại suất bắt chính cho anh ở trận lượt về tứ kết Europa League gặp Lyon hay không. Thủ môn người Cameroon đã bị gạt khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 1-4 trước Newcastle vào cuối tuần qua – trận đấu đánh dấu lần đầu tiên anh vắng mặt sau chuỗi 69 trận liên tiếp thi đấu tại Premier League.
Lý do dẫn đến quyết định “trảm” ngôi sao sinh năm 1996 được cho là xuất phát từ hai sai lầm nghiêm trọng của anh trong trận lượt đi trên đất Pháp, khiến Man Utd đánh rơi chiến thắng và chỉ ra về với kết quả hòa 2-2. HLV Ruben Amorim khẳng định đó là thời gian cần thiết để cậu học trò “nghỉ ngơi và tách khỏi áp lực” sau một loạt màn trình diễn không như ý. Tuy nhiên, ông vẫn chưa xác nhận liệu thủ thành 29 tuổi có trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu then chốt hay không.
Thủ môn thay thế Altay Bayindir cũng không để lại nhiều ấn tượng khi nhận tới bốn bàn thua trong trận ra mắt Premier League, trong đó có một tình huống chuyền bóng sai lầm dẫn trực tiếp tới bàn thắng của Newcastle. Điều này khiến Amorim đối diện bài toán nan giải: nên đặt niềm tin vào Onana – người đang sa sút phong độ, hay mạo hiểm với một Bayindir thiếu kinh nghiệm?
Ngoài áp lực chuyên môn, cựu thủ thành Ajax còn đối mặt với những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Tuần trước, vợ anh – Melanie Kamayou – bị cướp giật tại Cheshire khi đang xuống xe để gặp bạn. Vụ việc khiến cô bị mất chiếc túi Hermes trị giá 62.000 bảng và đồng hồ Rolex, buộc gia đình Onana phải tăng cường an ninh 24/24. Dẫu vậy, cầu thủ người Cameroon vẫn cố gắng ra sân thi đấu, cho thấy tinh thần chuyên nghiệp bất chấp hoàn cảnh.

Mâu thuẫn giữa Onana và cựu tiền vệ Nemanja Matic – hiện đang khoác áo Lyon – cũng khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Sau khi Onana khẳng định Quỷ đỏ "vượt trội hoàn toàn" so với Lyon, Matic đã đáp trả gay gắt, gọi anh là “một trong những thủ môn tệ nhất lịch sử đội”. Đáp lại, Onana nhấn mạnh ít nhất anh đã giành được danh hiệu với CLB – cụ thể là FA Cup 2023/24 sau chiến thắng trước Man City.
Manchester United hiện chỉ còn Europa League là con đường duy nhất để giành quyền dự Champions League mùa tới. Một thất bại trước Lyon đồng nghĩa với mùa giải trắng tay, mất đi gần 100 triệu bảng doanh thu và đánh rơi cơ hội thu hút các ngôi sao hàng đầu. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn người gác đền sẽ là quyết định sống còn của Ruben Amorim – và số phận của Onana cũng vì thế mà được định đoạt.