Trong buổi họp báo sau trận thua đầy tiếc nuối của Manchester United trước Fulham ở vòng 5 FA Cup vào ngày 2/3, huấn luyện viên Ruben Amorim đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của hai tài năng trẻ Chido Obi và Ayden Heaven, dù đội bóng của ông không thể bảo vệ danh hiệu ở đấu trường này.
Trận đấu kết thúc với thất bại trên loạt sút luân lưu, khiến United chính thức bị loại khỏi giải đấu và mất cơ hội giành vé dự cúp châu Âu qua con đường FA Cup. Hiện tại, đội bóng đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool tới 34 điểm.
Dẫu vậy, Amorim vẫn tìm thấy những điểm sáng từ các cầu thủ trẻ. Chido Obi, một tiền đạo đầy triển vọng, đã có cơ hội ghi bàn trong trận đấu nhưng chưa thể tận dụng thành công. Amorim nhận xét rằng Obi tuy còn ngây thơ trong một số tình huống, nhưng lại thể hiện bản năng săn bàn đáng khen ngợi – phẩm chất quan trọng của một tiền đạo. "Bạn có thể cảm nhận được cậu ấy khao khát bóng trong vòng cấm, điều mà các tiền đạo cần có, và cậu ấy sở hữu điều đó", Amorim chia sẻ.
Bên cạnh đó, Ayden Heaven – tân binh vừa chuyển đến từ Arsenal và có trận ra mắt đội một – cũng để lại ấn tượng tích cực. Amorim đánh giá cao sự điềm tĩnh của Heaven trong suốt trận đấu, dù đây là lần đầu tiên anh thi đấu tại Old Trafford dưới áp lực lớn. "Ayden rất thoải mái trong trận đấu, tôi khá hài lòng với cậu ấy", ông nói thêm.
Dù kết quả không như ý, Amorim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, tiếp nối truyền thống của United từng thành công với thế hệ vàng như Neville, Scholes hay Beckham. Ông tin rằng Obi và Heaven có thể là tương lai của đội bóng, giúp United vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại mà không cần phụ thuộc vào việc chiêu mộ cầu thủ mới.