
Theo chia sẻ từ Larissa Ferrari – một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và cũng là luật sư – cô đã có mối quan hệ kéo dài bảy tháng với Payet sau khi tiền vệ người Pháp chuyển đến thi đấu cho CLB Vasco da Gama ở Rio de Janeiro.
Payet, 37 tuổi, đã ký hợp đồng hai năm với Vasco vào tháng 4/2023. Trong khi anh sống ở Brazil, vợ anh – Ludivine Payet, mẹ của bốn đứa con anh – bay từ Pháp sang thăm mỗi ba tháng một lần.
Tuy nhiên, Ferrari tiết lộ rằng cô bắt đầu thân thiết với Payet từ tháng 9 năm ngoái. Ban đầu chỉ là bạn bè, nhưng sau khi ly hôn chồng cũ, mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân mật hơn. “Chúng tôi trở nên rất gắn bó vì tôi ly dị, còn anh ấy thì hay cảm thấy cô đơn,” Ferrari nói. “Càng gần gũi, chúng tôi càng gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi đến nhà Dimitri khoảng 12 ngày một lần và ở lại vài ngày.”
Nữ luật sư này nhấn mạnh rằng mối quan hệ này không liên quan đến tiền bạc. “Tôi muốn làm rõ là chuyện này chưa bao giờ vì tiền – chưa từng và bây giờ cũng không. Lần gần nhất tôi đến Rio là đi bằng xe buýt,” cô chia sẻ.
Trên Instagram, Ferrari có 45.000 người theo dõi và mô tả bản thân là “luật sư kiêm nhà môi giới tương lai”. Cô cho biết Payet “luôn dịu dàng” và thường xuyên thể hiện tình cảm cả khi gặp mặt và qua tin nhắn. “Với quá nhiều sự quan tâm qua lại, việc nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi,” Ferrari nói thêm.
Payet từng là biểu tượng tại West Ham, nơi anh gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên, cách anh trở lại Marseille đã khiến nhiều CĐV đội bóng đang xếp thứ 16 tại Premier League tức giận vì cho rằng anh thiếu trung thành. Trong sự nghiệp, Payet từng lọt đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất PFA năm 2016 và giành giải cầu thủ Premier League xuất sắc nhất tại London Football Awards cùng năm đó.