
Sau khi bị cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý cưỡng hiếp và hành hung – dù sau đó vụ án bị hủy do nhân chứng rút lui – Mason Greenwood được MU đem cho Getafe mượn vào mùa bóng 2023/24 để tái hòa nhập bóng đá đỉnh cao. Với 8 bàn thắng và 6 kiến tạo tại Tây Ban Nha, Greenwood nhanh chóng thu hút sự chú ý khắp châu Âu. Cuối cùng, ngôi sao người Anh rời Old Trafford vĩnh viễn vào mùa hè 2024, gia nhập Marseille với mức phí khoảng 26 triệu bảng.
Mùa này, tiền đạo 23 tuổi đã ghi 16 bàn và có 3 kiến tạo sau 28 trận cho đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị xếp dự bị ở 2 vòng Ligue 1 gần nhất.
HLV Robert De Zerbi lý giải quyết định này: “Không ai tôn trọng Greenwood hơn tôi. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ cậu ấy. Nếu muốn trở thành nhà vô địch, cậu ấy phải ổn định hơn, hy sinh nhiều hơn và có ý chí mạnh mẽ hơn.”
MU hiện đang cần gây quỹ để tái thiết đội hình trong mùa hè và đã kỳ vọng sẽ thu về khoảng 31 triệu bảng từ Greenwood nhờ điều khoản hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu anh được bán – với PSG được cho là một trong những đội quan tâm.
Tuy nhiên, phát biểu mới nhất từ HLV De Zerbi cho thấy khả năng Greenwood rời Marseille - đội đang xếp thứ 2 tại Ligue 1 - là rất thấp: “Tôi thật sự rất yêu mến cậu ấy, cũng như cha cậu ấy."
Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định hiện chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc chuyển nhượng Greenwood vào mùa hè 2025.
“Có rất nhiều tin đồn, nhưng đến thời điểm này, chưa có gì được quyết định cho Greenwood,” Romano tiết lộ. “Thậm chí vẫn chưa có cuộc thương lượng nào với các CLB khác.”
Với tình hình này, khả năng Greenwood rời Marseille trong hè 2025 đang trở nên mờ nhạt, đồng nghĩa MU có thể sẽ chưa thể thu về khoản tài chính mong đợi từ thương vụ này.