
Trước lễ công bố kết quả, Vinicius và Rodri được xem là hai ứng viên hàng đầu. Thậm chí, nhiều nguồn tin khẳng định ngôi sao người Brazil sẽ giành chiến thắng nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Real Madrid, giúp đội bóng Hoàng gia đánh bại chính Man City của Rodri để lên ngôi tại Champions League.
Tuy nhiên, toàn bộ đội hình Real Madrid đã vắng mặt trong đêm gala. Nguyên nhân không đến từ lịch trình bận rộn hay vấn đề cá nhân, mà theo tiết lộ từ Vinicius, đó là quyết định từ ban lãnh đạo CLB.
Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã biết trước kết quả và nhận thông tin rò rỉ từ ban tổ chức rằng Rodri mới là người chiến thắng. Cảm thấy không hài lòng, ông lập tức yêu cầu cả đội Real Madrid, bao gồm cả HLV Carlo Ancelotti và Kylian Mbappe (người được trao một danh hiệu khác), không tham dự buổi lễ.
Sau 4 tháng giữ im lặng, Vinicius cuối cùng đã lên tiếng về sự việc. Anh thừa nhận bản thân không có quyền quyết định và chỉ làm theo chỉ đạo từ CLB: “Tôi nhận lệnh từ đội bóng. Chúng tôi được yêu cầu không ai trong đội được tham dự đêm gala. Tôi hoàn toàn thoải mái khi thực hiện điều đó”.
Dù thất bại trước Rodri trong cuộc đua Quả bóng Vàng, Vinicius không tỏ ra quá bận tâm mà khẳng định anh sẽ tiếp tục chiến đấu để khẳng định bản thân. Tiền đạo người Brazil tuyên bố đầy quyết tâm: “Tôi hạnh phúc khi được ở đây, cùng HLV giỏi nhất và những người hâm mộ tuyệt vời nhất. Họ luôn yêu mến tôi và tôi không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn thế này”.
“Tôi đã đạt được ước mơ từ khi còn nhỏ và sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ nỗ lực để giành được nhiều danh hiệu hơn nữa. Tôi đã có hai chức vô địch Champions League và chắc chắn sẽ giành thêm nhiều cúp khác”.
Hiện Vinicius nỗ lực cùng Real Madrid cạnh tranh ngôi vô địch La Liga khi đứng thứ 3, và chuẩn bị đối đầu Atletico Madrid ở Champions League.