
Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FAT, ông Watcharin Phanurat, ra quyết định cấm thi đấu 5 năm và phạt 77.500 baht (gần 60 triệu đồng) đối với Songkran Puangnoi.
Songkran Puangnoi bị trừng phạt vì 5 vi phạm nghiêm trọng, trong đó bao gồm:
1. Hành hung cầu thủ đối phương: Cấm thi đấu 4 trận, phạt 15.000 baht và chịu chi phí y tế cho nạn nhân.
2. Hành hung trọng tài: Cấm thi đấu 8 trận, phạt 30.000 baht và chịu chi phí y tế.
3. Cố ý gây bạo lực trên sân: Cấm thi đấu 2 trận, phạt 7.500 baht.
4. Đe dọa trọng tài: Cấm thi đấu 3 trận, phạt 15.000 baht.
5. Nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi nghiêm trọng: Cấm thi đấu 3 trận, phạt 10.000 baht.
Tổng cộng, Songkran Puangnoi bị cấm thi đấu 20 trận, bị phạt 77.500 baht và chịu án treo giò 5 năm theo quy định của FIFA.
Đây được xem là một trong những án phạt nặng nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan, thể hiện quyết tâm của FAT trong việc duy trì tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và kỷ luật trên sân cỏ.
Hình phạt này cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ với những hành vi phi thể thao, nhằm bảo vệ giá trị của bóng đá Thái Lan trong mắt người hâm mộ và quốc tế.
Sự cố nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu giữa Hua Hin City và Rajpracha tại Thai League 3 vào ngày 2/3, khi hậu vệ Songkran Puangnoi của đội chủ nhà có hành vi bạo lực chưa từng có.
Phút 43 của trận đấu, một cầu thủ Rajpracha bị đau nhưng không rời sân để nhận sự chăm sóc từ nhân viên y tế. Nhận định đối phương cố tình câu giờ, Songkran Puangnoi lao tới và bất ngờ đạp vào bụng cầu thủ đối phương.
Chứng kiến hành động thô bạo này, trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ và truất quyền thi đấu của hậu vệ 33 tuổi. Tuy nhiên, thay vì rời sân, Songkran nổi cơn thịnh nộ, bất ngờ đấm mạnh vào mặt trọng tài và tấn công thêm một cầu thủ của Rajpracha.
Theo nguồn tin từ Thairath, vụ việc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Srithai Bookok, cầu thủ bị Songkran tấn công, bị chấn thương nặng ở mắt và phải tiến hành phẫu thuật. Trong khi đó, trọng tài chính cũng chịu thương tích với vết bầm rõ rệt trên khuôn mặt.
Ngay sau trận đấu, Rajpracha gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát địa phương, tố cáo Songkran về hành vi hành hung. Điều gây bất ngờ hơn cả là Songkran vốn là một cảnh sát chuyên nghiệp, nhưng lại có hành động bạo lực ngay trên sân cỏ.
Trước áp lực từ dư luận và sự phản ứng gay gắt từ người hâm mộ, Songkran buộc phải công khai xin lỗi. Anh thừa nhận hành vi của mình là không thể chấp nhận được và bày tỏ sự hối hận sâu sắc: "Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Xin người hâm mộ tha thứ và cho tôi cơ hội sửa sai."
Trước đó, bóng đá Thái Lan chứng kiến một sự cố khác khi tiền đạo Uker van Lingen của Suphanburi FC trải qua một tình huống bất ngờ khi bị điện giật trong buổi phỏng vấn sau chiến thắng đậm 3-0 trước Pattaya United tại Thai League 2.
Madam Pang, Chủ tịch đầy quyền lực của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đã ngay lập tức hành động, yêu cầu kiểm tra an toàn nghiêm ngặt tại tất cả các địa điểm thi đấu để đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn